Vừa qua, nữ ca sĩ trẻ PiaLinh chính thức giới thiệu đến công chúng MV “Chúc Phúc”, sản phẩm âm nhạc thứ hai trong sự nghiệp, nối tiếp ca khúc “Đánh Cắp Trái Tim”. Nếu ca khúc đầu tay khắc họa hình ảnh một cô gái hồn nhiên và ngọt ngào, thì “Chúc Phúc” lại mở ra một PiaLinh trưởng thành hơn, sâu lắng hơn, nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo vốn là “thương hiệu” của cô.
Mang phong cách Pop Rock học đường, “Chúc Phúc” gợi nhớ đến những bản nhạc thanh xuân rực rỡ của thập niên 2000, nơi mỗi giai điệu đều chan chứa tinh thần tuổi trẻ. Bản phối hòa quyện giữa âm thanh hiện đại và cảm xúc trong sáng giúp ca khúc vừa chạm đến khán giả Gen Z, vừa khơi dậy sự hoài niệm nơi những người đã đi qua thời áo trắng. Trong bối cảnh dòng nhạc học đường đang hồi sinh mạnh mẽ, sự xuất hiện của “Chúc Phúc” không chỉ bắt kịp xu hướng, mà còn giúp PiaLinh định hình rõ hơn phong cách âm nhạc mang dấu ấn riêng.
Không chỉ là một bản tình ca trong sáng, “Chúc Phúc” còn chứa đựng tinh thần của những ca khúc thanh xuân kinh điển, nơi âm nhạc không chỉ để nghe, mà để nhớ. Với giọng hát chân thành, mộc mạc và cảm xúc được đặt đúng chỗ, PiaLinh không cần phô trương kỹ thuật mà vẫn dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Dòng Pop Rock của cô trong trẻo, đôi khi bùng nổ, nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng và tinh tế đúng như tính cách mà PiaLinh luôn thể hiện.
Phần hình ảnh của MV được đầu tư chỉn chu và tinh tế. Những khung hình cận cảnh gương mặt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớp học hay nụ cười pha lẫn chút tiếc nuối của PiaLinh đều gợi nên cảm giác như đang xem lại một thước phim ký ức. “Chúc Phúc” vì thế không chỉ là một MV âm nhạc, mà là một lát cắt thanh xuân, nơi người ta học cách buông bỏ bằng sự bao dung và gửi lời chúc phúc cho một người từng quan trọng.
Chia sẻ về dự án, PiaLinh nói: “Với tôi, ‘Chúc Phúc’ không phải là một câu chuyện buồn. Đó là lời cảm ơn dành cho một mối quan hệ đẹp. Ai rồi cũng từng yêu, từng tiếc, nhưng điều đọng lại sau cùng luôn là lòng biết ơn – vì đã từng thương một người thật lòng”. Câu nói giản dị ấy phần nào phản ánh trọn tinh thần của ca khúc: hướng đến cảm xúc chân thật, không bi lụy nhưng đủ để người nghe thấy mình trong đó.
Dù sở hữu giọng hát tốt, định hướng rõ ràng và sản phẩm âm nhạc chất lượng, PiaLinh vẫn đang ở giai đoạn “underrated”, được yêu thích trong phạm vi khán giả riêng nhưng chưa thật sự tạo được sức lan tỏa tương xứng. Lý do không nằm ở âm nhạc, mà ở cách định vị hình ảnh trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Hiện PiaLinh vẫn được nhớ đến với hình ảnh “nữ sinh Ngoại Thương hát hay” trong sáng, thân thiện và dễ mến, nhưng chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh để khán giả nhận diện ngay khi nhắc tên. Trong thời đại mà mỗi nghệ sĩ trẻ đều phải tự khắc họa cá tính trên mạng xã hội, việc giữ mình quá an toàn đôi khi khiến công chúng khó phân biệt “màu riêng” của cô giữa hàng loạt gương mặt Gen Z khác.
Thêm vào đó, dòng nhạc học đường đang trở nên đông đúc, với nhiều nghệ sĩ trẻ cùng theo đuổi hình tượng “nữ sinh đáng yêu”. Dù PiaLinh có thực lực và sản phẩm chỉn chu, cô vẫn phải đối mặt với những cái tên có lợi thế truyền thông mạnh hơn. Khi khán giả bị “bội thực” hình tượng tương đồng, sự chú ý tự nhiên bị chia nhỏ, khiến một nghệ sĩ nghiêm túc như PiaLinh dễ bị lãng quên dù chất lượng âm nhạc vượt trội.
PiaLinh chọn cách để âm nhạc tự lên tiếng, một lựa chọn đáng trân trọng nhưng chưa đủ trong thời đại mà mạng xã hội gần như quyết định mức độ hiện diện của nghệ sĩ. Thiếu những hoạt động tương tác, nội dung sáng tạo hay chiến dịch lan tỏa phù hợp, cô vẫn chưa thật sự “chạm” đến nhóm khán giả trẻ, đối tượng trung tâm của dòng nhạc học đường.
Tất cả khiến PiaLinh giống như một viên ngọc sáng chưa được soi đúng ánh sáng. Cô có giọng hát đẹp, kỹ thuật tốt và cảm xúc chân thành, chỉ còn thiếu một câu chuyện rõ nét để công chúng hiểu và nhớ. Khi PiaLinh tìm được “ánh sáng” ấy, “Chúc Phúc” có thể không chỉ là một ca khúc thanh xuân, mà sẽ trở thành dấu mốc giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn và khẳng định mình như một trong những giọng hát triển vọng nhất của thế hệ mới.