Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 khép lại trong không khí sôi động, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện âm nhạc uy tín và được chờ đợi nhất năm. Không đơn thuần là nơi xướng tên các nghệ sĩ và sản phẩm nổi bật, chương trình còn được xem như một đại tiệc âm nhạc, nơi khán giả được thưởng thức những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu cả về âm thanh lẫn hình ảnh.
Ngay từ những phút đầu tiên, sân khấu đã được “đốt nóng” bằng tiết mục mở màn mang tên “MADE IN VIETNAM”, ca khúc từng gây tiếng vang trong album cùng tên của nhóm producer DTAP. Với tinh thần tôn vinh bản sắc dân tộc và niềm tự hào Việt Nam, bản phối được vang lên giữa không gian dàn dựng hoành tráng, kết hợp cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại, đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đậm chất tự tôn dân tộc. Sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ trên cùng một sân khấu càng khiến tiết mục trở nên đặc biệt, như một cuộc đối thoại xuyên thời gian bằng âm nhạc.
Tuy nhiên, điều khiến màn trình diễn này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận lại nằm ở sự thay đổi giọng ca nữ so với phiên bản phòng thu. Nếu trong album, Phương Mỹ Chi là người đảm nhận phần hát nữ chính thì tại đêm trao giải, vị trí này được giao cho Võ Hạ Trâm. Sự thay đổi bất ngờ ban đầu khiến một bộ phận khán giả tò mò, thậm chí hoài nghi. Thế nhưng, chỉ sau vài câu hát cất lên, mọi băn khoăn gần như được xóa bỏ.
Võ Hạ Trâm xuất hiện với phong thái tự tin và bản lĩnh sân khấu vững vàng. Chất giọng nội lực, sáng rõ cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện giúp cô làm chủ hoàn toàn những đoạn cao trào của ca khúc. Không cố gắng sao chép tinh thần bản gốc, nữ ca sĩ lựa chọn cách xử lý riêng, nhấn nhá tinh tế để tạo nên một sắc thái mới cho “MADE IN VIETNAM”. Nếu phiên bản trước đó mang màu sắc trẻ trung, gần gũi thì phần trình diễn tại Làn Sóng Xanh lại thiên về sự hùng tráng và chiều sâu cảm xúc, như một bản tuyên ngôn đầy tự hào về âm nhạc Việt.
Sự kết hợp giữa giọng ca gạo cội NSND Thanh Hoa và nguồn năng lượng mạnh mẽ từ Võ Hạ Trâm đã tạo nên một tổng thể hài hòa. Mỗi nghệ sĩ một chất riêng, nhưng khi hòa quyện lại, tất cả góp phần làm nên một tiết mục vừa giàu tính nghệ thuật vừa giàu cảm xúc, đủ sức khuấy động toàn bộ khán phòng.
Mới đây, Võ Hạ Trâm cũng nhanh chóng chia sẻ lại phần trình diễn trên trang TikTok cá nhân. Kèm theo đoạn video, cô hài hước viết: “Mashup Việt Nam hay thế này mà không leo top thì hơi uổng đúng không cả nhà”. Lời nhắn nhủ mang tính “kêu gọi” nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, cho thấy sự trân trọng của nữ ca sĩ dành cho tiết mục đặc biệt này.
Phía dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự yêu thích trước màn thể hiện của Võ Hạ Trâm. Thay vì đặt lên bàn cân so sánh với Phương Mỹ Chi, phần lớn người xem chọn cách thưởng thức phiên bản sân khấu như một màu sắc khác của cùng một ca khúc.
Chính sự đón nhận tích cực ấy đã góp phần khẳng định sức sống của “MADE IN VIETNAM” cũng như bản lĩnh của những nghệ sĩ tham gia, trong một đêm nhạc nhiều cảm xúc và đáng nhớ.