Trong chương trình nghệ thuật “Chung tay vì đồng bào” – sự kiện đặc biệt nhằm gây quỹ hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 - Bualoi, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã cùng nhau góp mặt để lan tỏa yêu thương. Giữa không khí lắng đọng, sâu lắng của đêm diễn, Phương Mỹ Chi chọn thể hiện ca khúc Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà – một sáng tác của DTAP từng được Mỹ Tâm trình bày và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người nghe.
Dù đây không phải là ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, Phương Mỹ Chi vẫn khéo léo mang đến một phiên bản đậm màu sắc cá nhân, chất chứa nỗi niềm và sự sẻ chia chân thành dành cho đồng bào vùng bão. Giọng hát mộc mạc, tình cảm cùng cách xử lý tinh tế giúp cô khơi dậy cảm xúc nơi khán giả, vừa đồng cảm, vừa tự hào về thế hệ nghệ sĩ trẻ luôn biết dùng âm nhạc để lan tỏa yêu thương.
Ca khúc Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà nằm trong album Made In Vietnam của DTAP, và Mỹ Tâm chính là người đầu tiên được “chọn mặt gửi vàng” để thể hiện. Với giọng ca giàu cảm xúc và kỹ thuật điêu luyện, Mỹ Tâm từng khiến công chúng xúc động khi truyền tải trọn vẹn thông điệp của bài hát – một ca khúc không chỉ kể về mùa gió, mà còn gợi lại những câu chuyện đời thường đầy ấm áp, chứa chan tình người. Nhiều khán giả khi ấy đã thừa nhận, Mỹ Tâm không chỉ hát, mà còn khiến họ “sống” lại trong từng giai điệu.
Chính vì thế, khi Phương Mỹ Chi quyết định thể hiện ca khúc này, nhiều người không khỏi tò mò: liệu cô gái trẻ có thể chạm đến cảm xúc như cách “họa mi tóc nâu” từng làm được hay không? Và Phương Mỹ Chi đã không khiến khán giả thất vọng. Phần trình diễn của cô được nhận xét là chân thật, tinh tế và xúc động, mang đến một cảm giác rất riêng, dù nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giản dị mà đầy sức nặng.
Điều đáng nói là, giữa Mỹ Tâm và Phương Mỹ Chi vẫn tồn tại một sợi dây kết nối vô hình thông qua âm nhạc. Nếu Mỹ Tâm là biểu tượng của sự bền bỉ, thăng hoa và cảm xúc trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp, thì Phương Mỹ Chi lại đại diện cho lớp ca sĩ trẻ biết kế thừa và lan tỏa những giá trị nhân văn đó. Cả hai, mỗi người một cách, đều đã truyền tải đầy đủ tinh thần của Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà: nỗi niềm thương người và khát khao sẻ chia.
Cũng vì thế, cộng đồng người hâm mộ đang hết sức mong chờ một màn song ca giữa hai giọng hát trong bài hát này. Nhiều khán giả bày tỏ rằng họ muốn được chứng kiến khoảnh khắc giọng ca danh tiếng trong làng nhạc Việt kết hợp cùng giọng ca thế hệ trẻ, một sự hòa quyện giữa kinh nghiệm, chiều sâu và năng lượng tươi mới. Không chỉ là mong muốn thưởng thức nghệ thuật, mà còn là sự háo hức được thấy hai thế hệ nghệ sĩ cùng đứng trên một sân khấu, cùng kể lại một câu chuyện bằng âm nhạc.
Trước đó, Phương Mỹ Chi và Mỹ Tâm từng có dịp xuất hiện chung khung hình trong sự kiện A80, và Phương Mỹ Chi cũng nhiều lần thổ lộ rằng cô xem Mỹ Tâm là thần tượng của mình. Tuy nhiên, công chúng vẫn đang chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt hơn khi cả hai cùng cất giọng trong cùng một ca khúc.
Nếu điều đó trở thành hiện thực, chắc chắn đây sẽ là một trong những màn song ca được mong đợi nhất của làng nhạc Việt, nơi “người truyền lửa” và “người tiếp lửa” cùng hòa quyện, mang đến cảm xúc đong đầy và tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương bằng âm nhạc.