Âm nhạc

Dân mạng gọi tên Mỹ Tâm bên dưới màn trình diễn của Lệ Quyên

Hoài Thương

Mỹ Tâm là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bên dưới màn trình diễn của Lệ Quyên.

Vừa qua, trên kênh YouTube cá nhân, Mỹ Tâm đã phát hành video màn trình diễn Tình như lá bay xa cùng danh ca Jimmii Nguyễn trong đêm nhạc My Soul 1981 tại Hồ Tràm. Tiết mục nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội, vươn lên top thịnh hành YouTube, đồng thời khơi lại sức sống mới cho bản tình ca trữ tình vang bóng một thời.

Trong màn kết hợp đặc biệt này, Mỹ Tâm mang đến một bản phối Tình như lá bay xa vừa gần gũi vừa da diết. Nữ ca sĩ không khoe giọng cầu kỳ mà thả chữ nhẹ nhàng, mộc mạc và đầy kiểm soát. Giọng hát mang màu sắc tự sự, như kể lại chính câu chuyện của mình - giản dị nhưng lay động lòng người. Mỹ Tâm không cần phô trương, vẫn đủ sức khiến người nghe "đứng hình" bởi cảm xúc chân thành và tinh tế.

Điểm nhấn của tiết mục còn đến từ sự hòa quyện đáng kinh ngạc giữa hai giọng ca thuộc hai thế hệ: Jimmii Nguyễn với chất giọng từng trải, đậm màu khói sương, và Mỹ Tâm trong trẻo nhưng chất chứa nội tâm. Cả hai không đối đầu mà nâng đỡ cảm xúc cho nhau, tạo nên một không gian âm nhạc đẫm chất thơ và giàu hình ảnh. Nhờ đó, Tình như lá bay xa vượt khỏi khuôn khổ của một bản nhạc xưa, trở thành chiếc cầu cảm xúc kết nối nhiều thế hệ người nghe, đặc biệt với giới trẻ, vốn ít tiếp cận nhạc trữ tình nhưng lập tức bị chinh phục.

Dân mạng gọi tên Mỹ Tâm bên dưới màn trình diễn của Lệ Quyên Ảnh 1

Sự lan tỏa của tiết mục còn cho thấy khả năng kích hoạt ký ức tập thể mà nghệ sĩ mang lại qua âm nhạc. Tình như lá bay xa không đơn thuần là một bản tình ca buồn mà là biểu tượng cho những mối tình dang dở, những điều không trọn vẹn ai cũng từng trải qua. Ca từ của Tình như lá bay xa gợi nhắc sự mỏng manh, phi lý của tình yêu và số phận - điều khiến ca khúc trở thành một phần ký ức văn hóa chung, dễ đồng cảm dù ở bất kỳ thế hệ nào. Khi Mỹ Tâm và Jimmii Nguyễn thổi hơi thở mới vào giai điệu cũ, họ đã làm sống lại một vùng ký ức mà ai cũng nghĩ rằng đã ngủ yên.

Cũng từ hiệu ứng mạnh mẽ này, phiên bản Tình như lá bay xa do Lệ Quyên song ca cùng Jimmii Nguyễn từng được biểu diễn cách đây nhiều năm bất ngờ được chia sẻ lại và lan truyền trở lại trên mạng xã hội. Dù thời điểm trình diễn khác biệt, cả hai phiên bản đều khơi dậy xúc cảm mạnh mẽ trong lòng công chúng, mỗi cách thể hiện một màu sắc riêng.

Nếu Mỹ Tâm ghi điểm nhờ sự bản năng và tinh khiết trong cảm xúc, thì Lệ Quyên lại thuyết phục bằng kỹ thuật điêu luyện và phong cách bolero đậm chất điện ảnh. Giọng hát của nữ ca sĩ đẫm nét hoài niệm, cách nhả chữ, nhấn nhá điêu luyện phản ánh sự từng trải. 

Bên dưới màn song ca của Lệ Quyên, nhiều khán giả tranh luận sôi nổi để chọn ra người hát ăn ý nhất với Jimmii Nguyễn. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc so sánh giữa Mỹ Tâm và Lệ Quyên là khập khiễng, bởi mỗi người mang đến một "trường phái" riêng biệt. Một bên là cảm xúc tự nhiên như dòng chảy, một bên là kinh nghiệm và kỹ thuật được mài giũa và chính sự khác biệt đó mới là điều làm nên sự phong phú, đa dạng cho đời sống nhạc Việt.

Dân mạng gọi tên Mỹ Tâm bên dưới màn trình diễn của Lệ Quyên Ảnh 2
Dân mạng gọi tên Mỹ Tâm bên dưới màn trình diễn của Lệ Quyên Ảnh 3

Điều đáng quý là cả Mỹ Tâm lẫn Lệ Quyên đều đang góp phần hồi sinh và bảo tồn di sản âm nhạc qua cách tiếp cận của riêng mình. Trong thời đại nhạc số đang chuộng sản phẩm ngắn hạn, bắt tai, dễ lan truyền, thì việc làm mới một bản tình ca xưa bằng cảm xúc thật, bằng kỹ thuật và trái tim chính là hành động "đi ngược chiều gió" nhưng đầy giá trị. Không chỉ giữ gìn di sản, hai nữ ca sĩ còn truyền cảm hứng cho công chúng trẻ trân trọng những giá trị âm nhạc lâu bền.

Dân mạng gọi tên Mỹ Tâm bên dưới màn trình diễn của Lệ Quyên Ảnh 4
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI