Một vụ án gây chấn động vừa được Viện kiểm sát quận Baoshan (Trung Quốc) khởi tố, liên quan đến hành vi cố ý giết người xuất phát từ sự ám ảnh tình cảm và khủng hoảng tài chính. Nghi phạm là Li, 36 tuổi, người đàn ông độc thân lâu năm, đem lòng theo đuổi A-Wen, nữ phục vụ quán karaoke hơn anh 12 tuổi, đã có gia đình và hai con.
Theo hồ sơ điều tra, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Li đã vay mượn gần 200.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 700 triệu đồng, thông qua các khoản vay ngân hàng và vay trực tuyến. Số tiền này được dùng để mua trang sức vàng tặng A-Wen, đồng thời đặt nhiều phòng riêng đắt đỏ nhằm “giúp cô đạt chỉ tiêu doanh số”. Tuy nhiên, sự nồng nhiệt của anh ta càng tăng thì thái độ của A-Wen lại ngày càng lạnh nhạt, khiến Li rơi vào trạng thái tuyệt vọng và suy sụp tâm lý.
Bi kịch xảy ra vào một đêm tháng 6/2025. Trong lúc hát karaoke và uống rượu tại một phòng riêng, mâu thuẫn giữa hai người bùng phát khi A-Wen muốn cắt đứt mọi liên lạc. Theo lời khai, Li đã mang theo một con dao nhỏ từ nhà với ý định “cùng chết để có kết thúc kịch tính”. Trong lúc A-Wen đang chọn bài hát, Li bất ngờ lao tới bóp cổ cô từ phía sau. Sức vóc chênh lệch, Li nặng tới 136 kg khiến A-Wen nhanh chóng kiệt sức và ngất lịm.
Hoảng loạn trước tình huống vừa gây ra, Li dùng ghế chặn cửa phòng và kiểm tra hơi thở của nạn nhân. Khi phát hiện cô vẫn còn sống, hắn dừng tay. Vài phút sau, A-Wen tỉnh lại trong trạng thái run rẩy, cố trấn an Li rồi lấy cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài kêu cứu.
Tại hành lang khu vệ sinh, một nhân viên phục vụ tên Zhao phát hiện A-Wen hoảng hốt, liên tục nói: “Đừng đưa tôi vào phòng, tôi không muốn vào đó nữa”. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, quản lý quán bar, ông Shan được gọi đến. Khi thấy vết siết trên cổ A-Wen, ông lập tức báo cảnh sát.
Điều đáng chú ý, khi lực lượng chức năng có mặt, chính Li đã rút dao ra và thú nhận: “Tôi mang con dao này để giết cô ta”. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai rằng bản thân bị dằn vặt giữa ám ảnh tình cảm, ghen tuông và áp lực nợ nần nên mất kiểm soát.
Viện kiểm sát Baoshan kết luận hành vi của Li đủ yếu tố cấu thành tội cố ý giết người với bằng chứng rõ ràng. Vụ án đã chính thức được khởi tố.
Trong khuyến cáo gửi đến công chúng, cơ quan công tố nhấn mạnh: những tổn thương tình cảm, áp lực tiền bạc hay bất kỳ mối quan hệ lệ thuộc nào đều không thể trở thành lý do biện minh cho bạo lực. Khi con người mù quáng dồn toàn bộ kỳ vọng vào người khác, thậm chí bất chấp pháp luật, hậu quả luôn vô cùng đắt giá. Xử lý mâu thuẫn bằng lý trí, tôn trọng an toàn của người khác và giữ gìn chuẩn mực pháp luật là nền tảng tối thiểu để tránh những bi kịch tương tự.