Vòng quanh Thế giới

Xúc động chú voi đi bộ 25 km về chào tạm biệt người huấn luyện cũ

Song Long
Chia sẻ

Câu chuyện vô cùng xúc động về tình cảm giữa chú voi và người huấn luyện lay động nhiều trái tim.

Khi gắn bó lâu dài với một người, ngay đến cả những loài vậy cũng nảy sinh những tình cảm thân thiết, và tình yêu của nó với người đó cũng không có ranh giới. Nhiều con vật cũng mang cảm xúc buồn bã khi phải chia xa người từng ở bên huấn luyện, chăm sóc mình. Câu chuyện của một chú voi và người huấn luyện dưới đây là một ví dụ như thế.

Ngày 3/6, Brahmadathan - một chú voi từ bang Kerala (Ấn Độ) đi bộ quãng đường 25 km để tới nơi chào tạm biệt lần cuối cùng người huấn luyện cũ của nó.

Damodaran Nair, người còn được gọi là Omanchetan, qua đời vì ung thư ở quận Kottayam, bang Kerala. Ông Omanchetan làm nghề huấn luyện voi trong gần 60 năm. Lần đầu tiên ông gặp Brahmadathan là 25 trước đây khi hai con trai ông mua lại chú voi từ chủ nhân đầu tiên của nó.

Trong suốt những ngày chăm sóc voi, ông Omanchetan coi Brahmadathan là chú voi yêu thích nhất của mình và thậm chí còn coi nó như con.

Đoạn video cho thấy những người tham dự lễ tang ông Omanchetan đang khóc khi Brahmadathan dùng vòi khẽ vươn tới thi thể của Damodaran. Brahmadathan sau đó đã từ từ lùi lại và rời khỏi đám tang sau khi con trai của Damodaran, Rajesh ôm lấy ngà voi.

Đoạn video đau lòng đã lan truyền trên mạng xã hội và thu hút được hơn 46.000 lượt xem trên Twitter.

Hôm 3/6, Omanchetan muốn được gặp lại chú voi thân yêu của mình như một lời trăn trối cuối cùng khi thấy tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn. Tuy nhiên, ông không thể gắng gượng thêm và qua đời vài phút sau đó.

Theo The News Minute, ông Omanchetan từ lâu đã coi chú voi Brahmadathan là thành viên trong gia đình.

Con trai của người đàn ông là Rajesh đã đưa con voi từ nhà họ ở Melampara đến nơi cha mình vừa trút hơi thở để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất