Người dân thành phố Trúc Bắc, thuộc huyện Tân Trúc (Đài Loan), vừa được chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy khi hàng chục con cua hoàng đế (King Crab) khổng lồ thản nhiên "đi dạo" trên vỉa hè trước tòa nhà nổi tiếng Giang Hải Đại Lầu.
Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Threads vào chiều 5/12 cho thấy ít nhất 10 con cua hoàng đế to gần bằng mặt người, đang nằm rải rác trên đường, nhấp nháy càng dưới ánh nắng. Người quay video vừa ghi hình vừa hài hước bình luận: "Vừa có sóng thần à? Đi ngang qua suýt bị kẹp tay luôn!"
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội, thu hút hơn 3,6 vạn lượt thích và hàng nghìn bình luận rôm rả. Không ít cư dân mạng để lại những lời bình dí dỏm:
- Trúc Bắc đúng là khu của giới thu nhập cao, ngay cả động vật lang thang cũng có giá trị đặc biệt!
- Đây chắc là thú cưng của dân Tân Trúc (Khu công nghệ Hsinchu) rồi!
- Tôi tưởng dưới đất ở Tân Trúc chỉ có viên thịt viên, ai ngờ còn có cả cua hoàng đế!
- Trông như tiệm hải sản cao cấp ngoài trời luôn!
Một số người còn đùa rằng "Trúc Bắc đã giàu đến mức cua hoàng đế cũng ra đường tắm nắng", trong khi có người khác háo hức hỏi: "Giờ ra đó bắt còn kịp không?".
Sự việc khiến không ít người tò mò, bởi cua hoàng đế vốn là loại hải sản đắt đỏ, hiếm khi xuất hiện ngoài môi trường biển. Theo tìm hiểu của giới truyền thông địa phương, đây thực chất là món quà đặc biệt của một khách hàng doanh nghiệp tặng cho công ty đặt trụ sở tại Giang Hải Đại Lầu.
Để chuẩn bị cho buổi tiệc tri ân cuối năm, phía công ty đã đặt mua một lô cua hoàng đế sống, nhưng do số lượng lớn nên nhân viên tạm thời đặt chúng trên vỉa hè để sắp xếp và chụp hình lưu niệm. Sau khi hoàn tất, toàn bộ số cua đã được đóng thùng và đưa vào bếp, do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến.
Đáng chú ý, Giang Hải Đại Lầu vốn là địa điểm nổi tiếng của Trúc Bắc. Tòa nhà từng "gây sốt" với tác phẩm nghệ thuật chú bò biến hóa biết thay trang phục theo mùa. Gần đây, công trình còn được sơn lại màu xanh biển và dựng chiếc neo dài 17 mét, khiến nhiều người ví von đây là "phiên bản hải sản khổng lồ giữa lòng thành phố".
Sau "chú bò thời trang", giờ đây "đàn cua hoàng đế đi dạo phố" lại một lần nữa giúp Giang Hải Đại Lầu trở thành tâm điểm bàn tán. Hình ảnh kỳ lạ nhưng hài hước này không chỉ khiến người dân thích thú, mà còn phản ánh một nét đặc trưng rất riêng của Trúc Bắc - nơi cuộc sống hiện đại đôi khi bất ngờ được "nêm nếm" bằng những khoảnh khắc vui nhộn, không ai ngờ tới.