Vòng quanh thế giới

Xôn xao 'bức tượng' đứng giữa trời tuyết lạnh giá, người dân báo cảnh sát thì phát hiện sự thật

Hoài Thương

Cảnh sát phát hiện điều kỳ lạ sau khi đến kiểm tra 'bức tượng' giữa trời tuyết.

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng không khỏi rùng mình khi một phụ nữ mặc đồ ngủ mỏng manh đã đứng suốt 8 giờ giữa đêm băng giá bên đập Hoài Hà, toàn thân phủ sương tuyết như một "bức tượng băng". Khi cảnh sát đến nơi, họ thậm chí tưởng là ma-nơ-canh cho đến khi phát hiện… đôi mắt vẫn còn chuyển động.

Xôn xao 'bức tượng' đứng giữa trời tuyết lạnh giá, người dân báo cảnh sát thì phát hiện sự thật Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng hơn 7 giờ sáng, cảnh sát An Huy nhận được cuộc gọi của người dân báo rằng gần đập Hoài Hà có "một người đứng im bất động trong tuyết" suốt nhiều giờ. Do sợ hãi và không dám lại gần, người báo tin chỉ có thể mô tả từ xa.

Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, giữa khung cảnh trắng xóa của băng tuyết và nhiệt độ xuống dưới 0°C, họ nhìn thấy một bóng người đứng lặng trong hố tuyết. Từ xa, hình ảnh này trông giống như một hình nộm đặt giữa trời lạnh. Chỉ đến khi tiến lại gần, các cảnh sát mới giật mình phát hiện đôi mắt của "bức tượng" vẫn đang cử động. Đó là một phụ nữ mặc bộ đồ ngủ mỏng. Tóc, lông mày và gương mặt đều phủ kín lớp băng sương dày, quần áo ướt lạnh vì gió tuyết. Cơ thể chị cứng đờ, gần như không thể tự cử động nhưng vẫn còn dấu hiệu của sự sống.

Ngay lập tức, các cảnh sát tiến lại hỏi han và tìm cách dìu người phụ nữ rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, do đôi chân bị tê cóng trong thời gian dài, chị không thể tự đứng hay bước đi. Nhiều cảnh sát phải hợp lực bế chị lên xe, bật sưởi để làm ấm cơ thể trước khi đưa tới bệnh viện.

Qua trao đổi ban đầu, người phụ nữ cho biết chị rời khỏi nhà vào khoảng 23 giờ đêm hôm trước. Suốt đêm đó, chị đứng một mình giữa tuyết trong cái lạnh cắt da, cho đến khi được phát hiện vào sáng hôm sau, tổng cộng gần 8 tiếng đồng hồ. Điều khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc là sau khi được kiểm tra y tế, chị không bị tổn thương nghiêm trọng hay bỏng lạnh nặng. Các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp "cực kỳ may mắn", thậm chí được xem như một phép màu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự khó tin trước khả năng chịu lạnh của người phụ nữ: "Nhiệt độ âm 10 độ mà ra ngoài vài phút đã chịu không nổi, vậy mà cô ấy đứng suốt 8 tiếng", "Không chỉ là lạnh, mà còn là một sự kiên cường đáng sợ".

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng về tình trạng tâm lý của người phụ nữ, cho rằng phía sau hành động này có thể là những uẩn khúc, áp lực hoặc nỗi buồn khó nói thành lời. "May mà có người báo cảnh sát kịp thời, nếu không hậu quả thật khó lường", một cư dân mạng viết.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Từ sự việc này, cảnh sát địa phương khuyến cáo người dân không nên ở ngoài trời quá lâu trong điều kiện thời tiết cực đoan. Khi gặp khó khăn về tâm lý hoặc rơi vào tình huống nguy hiểm, mọi người nên tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân, bạn bè hoặc cơ quan chức năng, thay vì đặt bản thân vào tình thế đe dọa tính mạng.

Sự sống của người phụ nữ giữa đêm băng giá không chỉ là một câu chuyện kỳ lạ, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự quan tâm và những cuộc gọi kịp thời có thể cứu lấy một sinh mạng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI