Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông xin cảnh sát cho ngồi tù vì không thể sống chung với vợ

Song Long
Chia sẻ

Đối với một số người, ngồi tù để thoát khỏi cuộc sống đang ngột ngạt có thể là sự tự do.

Người đàn ông 30 tuổi tới từ Guidonia Montecelio, ngoại ô thủ đô Rome tới gặp lực lượng hiến binh Italy (Carabinieri) để yêu cầu "được ngồi tù".  

"Cuộc sống của tôi đang trở thành địa ngục. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn ngồi tù", người đàn ông nói không thể chịu được cảnh phải tiếp tục sống chung với vợ.  

Một trại giam ở Italy. Ảnh minh họa

Francesco Giacomo Ferrante, lãnh đạo lực lượng Carabinieri khu vực Tivoli, người đàn ông sống với vợ và gia đình, mọi chuyện không được suôn sẻ.

Cũng theo ông Ferrante, người đàn ông này đang bị quản thúc tại nhà vì các tội danh liên quan tới ma túy. Anh ta mới chỉ thụ án được vài tháng và vẫn còn vài năm quản thúc nữa.  

Do vi phạm quy định quản thúc tại gia, người đàn ông bị bắt ngay sau đó.   Anh này được đưa tới nhà tù để thụ án đúng như mong mỏi.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất