Vòng quanh thế giới

Xe buýt chở 50 học sinh nổ bánh, rớt xuống ven đường

Thanh Phúc

Xe buýt gặp sự cố khiến các em học sinh vô cùng hoảng loạn.

Sáng sớm ngày 27/6/2015, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến xa lộ 333 (đoạn Ban Rai - Nong Chang, tỉnh Uthai Thani, Thái Lan) khiến hơn 50 học sinh rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khoảng 7 giờ 30 phút, Trung úy cảnh sát Wanchat Phunkhetwit, trực tại đồn Nong Chang, nhận tin báo khẩn cấp về một chiếc xe buýt 6 bánh chở học sinh bị nổ lốp và lao khỏi đường tại km số 5, thuộc thôn 4, huyện Nong Suang.

Xe buýt chở 50 học sinh nổ bánh, rớt xuống ven đường Ảnh 1

Ngay lập tức, lực lượng chức năng gồm cảnh sát, đội cứu hộ Nong Chang, các cán bộ thuộc Câu lạc bộ cứu trợ thiên tai và đại diện ngành giáo dục địa phương – trong đó có Tiến sĩ Saowalak Boonchan, Giám đốc Văn phòng dịch vụ giáo dục tiểu học số 2, cùng lãnh đạo các trường học có học sinh trên xe – đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.

Chiếc xe gặp nạn được xác định là một xe buýt 6 bánh loại lớn, chuyên dụng chở học sinh, mang biển số tỉnh Uthai Thani. Trên kính chắn gió có ghi rõ dòng chữ "School Bus – Xe buýt trường học". Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng sơ tán các em học sinh khỏi phương tiện gặp sự cố. Rất may, không có ai bị thương, song đa số học sinh đều trong trạng thái sợ hãi và sốc tâm lý nặng nề.

Xe buýt chở 50 học sinh nổ bánh, rớt xuống ven đường Ảnh 2

Theo điều tra ban đầu, tài xế Sirinart (tên đã được giữ kín), cho biết ông đang trên đường từ Quận Ban Rai đến Nong Chang, chở theo hơn 50 học sinh đến các điểm trường khác nhau. Trước khi tai nạn xảy ra, ông có dừng lại giúp một xe buýt khác bị hỏng bên lề đường, trên xe đó cũng có hơn 10 học sinh. Khi tiếp tục di chuyển, bất ngờ bánh trước bên phải phát nổ, khiến xe mất lái, băng ngang làn đường và rơi khỏi mặt đường.

Vợ của tài xế cho biết chiếc lốp vừa mới được thay và khẳng định không có dấu hiệu bất thường trước đó. Bà cũng hy vọng truyền thông sẽ đưa tin theo hướng tích cực vì "không có ai bị thương".

Xe buýt chở 50 học sinh nổ bánh, rớt xuống ven đường Ảnh 3

Trong khi đó, một học sinh nữ (xin được giấu tên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi trả lời phỏng vấn. Cô nghẹn ngào cho biết: "Sáng nay em đã bị đổi xe hai lần. Chiếc xe đầu từ chợ Karung chở hơn 50 học sinh, đến vườn mía thì bị hỏng. Chủ xe buýt phải vẫy các xe khác đến đón bọn em. Rồi em được chuyển sang chiếc xe gặp tai nạn này. Khi đến gần km số 5 thì lốp xe nổ. Em nghe tiếng nổ lớn rồi xe mất kiểm soát, nghiêng hẳn sang một bên. Có mùi khét bốc ra từ trong xe, em rất sợ… cứ nghĩ là xe sắp cháy".

Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn phương tiện đưa đón học sinh tại các tỉnh vùng sâu vùng xa. Dù không có thương vong, nhưng cú sốc tâm lý mà hơn 50 học sinh phải trải qua là điều không thể xem nhẹ. Các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố, đặc biệt là chất lượng lốp xe và quy trình bảo dưỡng xe buýt.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI