Vòng quanh Thế giới

Xác chết bị vứt dưới hầm rượu của biệt thự cổ 40 triệu USD suốt 30 năm

Theo CNN
Chia sẻ

Nhà chức trách Pháp đã tiến hành điều tra vụ án mạng xoay quanh một thi thể bị vứt dưới tầng hầm trong ngôi biệt thự hơn 41 triệu USD suốt 30 năm ròng.

Căn biệt thự sang trọng này tọa lạc tại phố Oudinot, thuộc khu trung tâm thủ đô Paris (Pháp), sở hữu sân vườn rộng rãi và tao nhã. "Về mặt lịch sử, dinh thự này là một địa điểm đặc biệt. Nhiều danh nhân nước Pháp đã từng sống ở đây, trong đó có nhà thơ François Coppée", trích lời bà Sabine Lebreton, Phó chủ tịch hiệp hội địa phương chuyên bảo tồn dinh thự. "Phía sau căn biệt thự có một khu vườn rất rộng, dùng làm nơi tiếp khách và tổ chức tiệc tùng xã giao của chủ nhà lúc bấy giờ".

Căn biệt thự sang trọng này tọa lạc tại phố Oudinot, thuộc khu trung tâm thủ đô Paris (Pháp).

Tiếc thay, dinh thự xa hoa đã bị bỏ hoang từ giữa thập niên 80, mãi cho đến tháng 1 năm nay, cơ ngơi này mới về tay ông Jean-Bernard Lafonta với giá xấp xỉ 41,2 triệu USD, tức gấp khoảng 6 lần giá khởi điểm. Tuy nhiên, trong lúc khảo sát để tiến hành trùng tu căn biệt thự vào ngày 26/2, các công nhân bàng hoàng phát hiện một xác chết bị vứt dưới tầng hầm chứa rượu. 

Tiếc thay, dinh thự xa hoa đã bị bỏ hoang từ giữa thập niên 80.

Thông qua giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng đã xác định thi thể trong biệt thự là ông Jean-Pierre Renaud, một người không có chỗ ở cố định và nghiện rượu. Nạn nhân được cho là đã tử vong từ 30 năm trước, song không rõ là ông chết trong căn biệt thự hay bị hung thủ vứt xác vào đây. 

Ông Lafonta, chủ nhân hiện tại của dinh thự, từ chối bình luận về vấn đề này. Theo dự kiến, công việc cải tạo cơ ngơi tráng lệ này sẽ tiếp tục sau mùa hè.

Chia sẻ

Theo

CNN

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất