Một tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại một khách sạn ở thành phố Rajkot, bang Gujarat (Ấn Độ) đã cướp đi sinh mạng của Arvind Singh Sisodia, nam đầu bếp mới 20 tuổi. Sự việc không chỉ gây bàng hoàng bởi tính chất bất ngờ mà còn khiến dư luận địa phương đau lòng khi biết hoàn cảnh đặc biệt của nạn nhân.
Theo truyền thông Ấn Độ, Sisodia là con trai cả trong gia đình có ba anh em. Cha anh qua đời cách đây khoảng một năm, trong khi gia đình liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Với mong muốn đỡ đần người thân, chàng trai trẻ đã quyết định rời quê hương đến thành phố Rajkot tìm việc làm từ nhiều tháng trước.
Đầu tháng 5 năm nay, thông qua sự giới thiệu của người thân, Sisodia được nhận vào làm việc tại khu bếp của một khách sạn nổi tiếng địa phương. Công việc mới được xem là cơ hội để anh cải thiện thu nhập và giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Thế nhưng, chỉ sau khoảng một tháng làm việc, biến cố đau lòng đã bất ngờ xảy ra.
Vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 15 giờ ngày 3/6. Khi các nhân viên đang làm việc bình thường trong bếp, một chiếc tủ lạnh bất ngờ phát nổ với lực cực mạnh. Tiếng nổ lớn khiến nhiều vật dụng xung quanh bị phá hủy, trong khi các mảnh kim loại và linh kiện văng khắp nơi.
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Sisodia đang đứng quay lưng về phía chiếc tủ lạnh và hoàn toàn không nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề. Chỉ trong tích tắc, các mảnh vỡ từ vụ nổ lao thẳng về phía anh. Đặc biệt, một bộ phận của hệ thống máy nén được cho là đã va đập mạnh vào vùng sau đầu nạn nhân.
Cú va chạm khiến Sisodia mất thăng bằng, ngã chúi người về phía trước rồi đập đầu vào bàn kim loại trong khu vực làm việc trước khi gục xuống sàn. Những đồng nghiệp có mặt tại hiện trường lập tức chạy tới hỗ trợ và đưa anh đi cấp cứu.
Dù được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ không thể cứu sống nạn nhân do chấn thương quá nghiêm trọng. Sau đó, thi thể của Sisodia được gia đình đưa về quê nhà để tổ chức tang lễ.
Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường và mở cuộc điều tra. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ nổ có thể xuất phát từ bình chứa chất làm lạnh bên trong hệ thống tủ lạnh công nghiệp. Tuy nhiên, các điều tra viên cũng ghi nhận dấu hiệu rò rỉ khí gas tại khu vực bếp, làm dấy lên nghi vấn vụ việc có thể liên quan đến hệ thống bình khí LPG được sử dụng trong quá trình nấu nướng.
Hiện cảnh sát đang phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật để xác định chính xác nguyên nhân vụ nổ cũng như làm rõ các yếu tố liên quan đến công tác an toàn lao động tại khách sạn.
Cái chết của Sisodia đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với gia đình và những người quen biết anh. Từ một chàng trai trẻ mang theo hy vọng đổi đời để chăm lo cho các em, Sisodia đã ra đi khi tương lai còn dang dở, chỉ sau một tháng bắt đầu hành trình mưu sinh nơi đất khách.