Ngày 17/9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai tới Vương quốc Anh, sự kiện chưa từng có tiền lệ đối với bất kỳ nguyên thủ Mỹ nào. Chuyến thăm được mở màn bằng nghi thức hoàng gia long trọng tại Lâu đài Windsor, với đoàn xe ngựa, đội danh dự hơn 1.300 binh sĩ cùng 120 con ngựa, tái hiện không khí lễ hội mang đậm màu sắc Anh quốc.
Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trực tiếp tiếp đón Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania trong chuyến hành trình bằng xe ngựa qua khuôn viên Windsor. Buổi tối cùng ngày, một quốc yến xa hoa đã diễn ra tại Sảnh St. George, căn phòng nổi tiếng với trần nhà được trang trí huy hiệu của Hiệp sĩ Garter suốt hơn bảy thế kỷ.
Tại bàn tiệc dài 50 mét, Tổng thống Trump ngồi cạnh Vua Charles, trong khi Công nương Catherine ngồi bên phải ông. Phía đối diện, Hoàng hậu Camilla đồng hành cùng Đệ nhất phu nhân Melania và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Nhiều gương mặt nổi bật trong giới chính trị và kinh doanh cũng có mặt, bao gồm ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, CEO Apple Tim Cook, lãnh đạo Google DeepMind Demis Hassabis và Giám đốc OpenAI Sam Altman.
Trong bài phát biểu khai tiệc, Trump ca ngợi mối quan hệ đồng minh Anh-Mỹ là “vô giá và vĩnh cửu”, ví von hai quốc gia “như hai câu thơ trong cùng một bài thơ, đẹp riêng lẻ nhưng thực sự có ý nghĩa khi hòa chung”. Ông nhấn mạnh sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương đã mang lại “nhiều điều tốt đẹp hơn bất kỳ cặp quốc gia nào trong lịch sử”. Nhà vua đáp lại bằng lời khẳng định về tình hữu nghị 250 năm qua, đồng thời khéo léo gợi nhắc nguồn gốc Anh của Trump và niềm đam mê golf của ông.
Các hoạt động trong ngày phản ánh sự kết hợp giữa lễ nghi truyền thống và thông điệp chính trị. Sau phần duyệt đội danh dự, Vua Charles cùng Tổng thống Trump tham dự triển lãm đặc biệt từ Bộ sưu tập Hoàng gia, với nhiều hiện vật gắn liền lịch sử Anh-Mỹ, từ bản thảo thời George III đến thông điệp xuyên Đại Tây Dương của Nữ hoàng Victoria. Gia đình Trump cũng trao tặng Hoàng gia những món quà mang tính biểu tượng, trong đó có bản sao thanh kiếm của Tổng thống Eisenhower và trâm cài Tiffany cổ điển.
Một khoảnh khắc xúc động diễn ra khi Tổng thống và Đệ nhất phu nhân viếng lăng mộ Nữ hoàng Elizabeth II tại Nhà nguyện St. George. Chuyến thăm kết thúc bằng nghi lễ quân sự Beating Retreat trên bãi cỏ phía Đông Windsor, với sự tham gia của các ban nhạc quân đội Anh-Mỹ và màn bay trình diễn của phi đội Red Arrows, dù phần biểu diễn F-35 phải hủy vì thời tiết xấu.
Đây là lần thứ hai Donald Trump được mời thăm cấp nhà nước tại Anh, sau lần đầu vào năm 2019 dưới thời Nữ hoàng Elizabeth II. Giới quan sát cho rằng việc Vua Charles dành nghi thức tiếp đón đặc biệt này nhằm củng cố quan hệ với Washington, trong bối cảnh chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Trump có thể tác động mạnh đến các thỏa thuận thương mại, an ninh và vai trò của NATO.
Trong ngày tiếp theo của chuyến thăm, Trump dự kiến hội đàm cùng Thủ tướng Keir Starmer về một thỏa thuận công nghệ mới, được kỳ vọng mang lại hàng tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn Mỹ. Chính phủ Anh coi đây là tín hiệu cho thấy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn bền chặt, bất chấp khác biệt trong một số hồ sơ quốc tế.
Chuyến thăm của ông Trump, với sự pha trộn giữa sự hào nhoáng của hoàng gia và tính toán chính trị, được đánh giá là một cột mốc ngoại giao lịch sử, vừa khẳng định truyền thống đồng minh lâu đời, vừa mở ra những câu hỏi mới về định hình quan hệ Anh-Mỹ trong giai đoạn đầy biến động phía trước.