Vòng quanh Thế giới

Vợ 'vượt cạn' rồi vứt con trong nhà vệ sinh công cộng, đáng ngạc nhiên hơn là chồng không hề biết vợ mang thai

Phương An
Chia sẻ

Cách đây vài ngày, một người phụ nữ Trung Quốc hạ sinh một bé gái trong nhà vệ sinh công cộng trong khoảng 15 phút, nhưng sau đó cô ta đã thẳng tay ném bé vào thùng rác.

Vào khoảng 1h 30 phút chiều 24/8, một đứa trẻ sơ sinh được người dân tìm thấy trong sọt rác ở nhà vệ sinh công cộng thuộc thị trấn An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Những người xung quanh nhanh chóng gọi báo cảnh sát về vụ việc.

Chị Thang Quỳnh, một nhân viên bán hàng tại cửa hàng dành cho mẹ và bé trên đại lộ Nam Mã cho biết: “Ban đầu tôi và chị Trương Anh (đồng nghiệp) nghĩ rằng đó là một cuộc ẩu đả, vì vậy chúng tôi đã chạy tới xem sao. Nhưng thì ra là một đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong sọt rác”.

Nơi đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy. 

Theo chị Trương Anh, đứa bé không hề khóc, nằm cuộn tròn trong sọt rác vì bé vẫn còn nguyên bọc ối. Chị Thang Quỳnh sau đó đã xé bọc ối ra, đứa trẻ lúc này mới cất tiếng khóc chào đời và thở bình thường. Đó là một bé gái. 

Trong khi đó, chị Trương Anh lại chạy về cửa hàng, lấy khăn tới để ủ ấm cho bé gái trước khi đưa bé tới bệnh viện kiểm tra. May mắn thay, sức khỏe của bé gái vẫn ổn định. 

Chị Trương Anh. 

Cảnh sát sau đó đã tiến hành kiểm tra các camera an ninh gần đó và phát hiện một người đàn ông đi xe máy chở một người phụ nữ trông rất đáng ngờ. Ngày 27/8, cảnh sát đã triệu tập cặp đôi tới đồn cảnh sát.

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ tên là Tiểu Phương (21 tuổi). Ban đầu Tiểu Phương không chịu thừa nhận nhưng sau khi có kết quả giám định AND, cô ta không thể chối cãi được nữa. Tiểu Phương khai rằng cô đã hạ sinh đứa bé ngay sau khi cô đi vào nhà vệ sinh công cộng. Nhưng sau khi vật lộn trong đó 15 phút, cô đã lau sạch máu trên cơ thể mình, ném đứa con mới lọt lòng vào sọt rác rồi đi ra ngoài, cùng chồng trở về nhà. 

Bé gái may mắn vẫn khỏe mạnh sau khi bị mẹ bỏ rơi. 

Tuy nhiên, điều khiến mọi người hơn cả là lời khai của người chồng, bởi lẽ anh ta thậm chí còn không hề hay biết Tiểu Phương mang thai mặc dù cả hai sống chung một nhà, ngủ chung một giường. 

Được biết, Tiểu Phương và chồng đã có với nhau một bé trai. Chồng Tiểu Phương luôn mong muốn có con thứ 2 nhưng Tiểu Phương lại cảm thấy gia đình không dư dả về tài chính, hơn nữa thời gian gần đây chồng cũng ít quan tâm tới cô hơn nên cô đã giấu nhẹm chuyện này đi. 

Vợ chồng Tiểu Phương đi xe máy. 

Khi được hỏi tại sao vợ mang thai mà không hề hay biết dù sống cùng nhà với nhau, chồng Tiểu Phương chua xót trả lời: “Trách tôi sơ suất, tôi đã quá bận rộn với công việc mà ít quan tâm tới cô ấy”.

Cảnh sát cho biết thêm, Tiểu Phương bình thường trông cũng khá béo, cô lại ăn mặc xuề xòa, thường chọn những bộ quần áo rộng rãi. Khi sinh con xong, chồng Tiểu Phương cũng phát hiện trên người vợ có vết máu nhưng vợ anh lại bào chữa rằng cô đang tới kỳ kinh nguyệt, nên anh không hề hay biết vợ mình đã mang thai và sinh con cho tới khi tới đồn cảnh sát.

Tiểu Phương bị giam giữ với tội danh bỏ rơi trẻ em. 

Hiện tại chồng của Tiểu Phương rất mong đợi được đón con gái về nhà để chăm sóc. Cảnh sát cũng giam giữ Tiểu Phương với tội danh bỏ rơi trẻ em nhưng cô đã được thả ra để điều trị do gặp vấn đề về sức khỏe sau khi sinh. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất