Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra trước chi nhánh Sri Sawat thuộc cộng đồng Ban Thum, Làng số 2, trên tuyến đường Maliwan, huyện Ban Thum, thành phố Khon Kaen (Thái Lan). Lực lượng cảnh sát từ đồn Ban Ped phối hợp với Cảnh sát du lịch nhanh chóng có mặt, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Phakphum Decharuangsin – Trưởng đồn Ban Ped.
Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện một chiếc Mazda màu đen đỗ trước tòa nhà, phía sau xe nối với một sợi xích lớn buộc chặt vào máy ATM. Nhận thấy dấu hiệu nghi phạm vẫn còn quanh khu vực, lực lượng chức năng lập tức chia nhóm truy lùng. Không lâu sau, họ phát hiện một người đàn ông ngoại quốc, toàn thân mặc đồ đen, đang ẩn nấp trong bãi cỏ ven đường gần đó. Người này được xác định là ông Sijtse, 52 tuổi, quốc tịch Hà Lan.
Bước đầu điều tra, cảnh sát ghi nhận ông Sijtse đã sống tại Thái Lan khoảng sáu năm. Ông từng đưa cho vợ 10 triệu baht để đầu tư mở một nhà hàng ở Khon Kaen, nơi cả hai cùng sinh sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mâu thuẫn gia đình bùng phát khi ông phàn nàn về việc không có đủ tiền tiêu vặt. Những tranh cãi liên tục đã khiến ông bỏ nhà ra đi. Đỉnh điểm, rạng sáng nay, ông lái xe đến khu vực nói trên và thực hiện kế hoạch kéo trộm máy ATM.
Đại tá Phakphum cho biết hành vi này không chỉ nguy hiểm mà còn được chuẩn bị khá liều lĩnh. “Khi nhận tin báo, chúng tôi lập tức huy động lực lượng để kịp thời ngăn chặn. Rất may không có ai bị thương trong vụ việc, song đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng,” ông nhấn mạnh.
Ngân hàng sở hữu chiếc máy ATM đã nhanh chóng nộp báo cáo thiệt hại và cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra. Theo quy định, nghi phạm đang đối mặt với cáo buộc trộm cắp ban đêm bằng cách phá hoại rào chắn bảo vệ tài sản và sử dụng phương tiện cơ giới để phạm tội. Với tính chất vụ việc, phía cảnh sát khẳng định sẽ phản đối việc cho tại ngoại trong quá trình điều tra nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái phạm.
Vụ việc một người nước ngoài liều lĩnh kéo trộm máy ATM ngay giữa thành phố không chỉ khiến người dân Khon Kaen bàng hoàng mà còn đặt ra câu hỏi về động cơ thực sự phía sau hành vi này. Một số ý kiến cho rằng khó khăn kinh tế, mâu thuẫn gia đình có thể đã dồn ép nghi phạm đến bước đường cùng. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan nhấn mạnh: mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh, bất kể hoàn cảnh hay quốc tịch của người vi phạm.
Hiện ông Sijtse đang bị tạm giam tại cơ quan cảnh sát địa phương. Hồ sơ vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, trong khi dư luận theo dõi sát sao vì tính chất đặc biệt của vụ việc: một người nước ngoài sống lâu năm tại Thái Lan nhưng lại lựa chọn hành động bất chấp pháp luật chỉ vì mâu thuẫn gia đình và áp lực tài chính.