Vòng quanh Thế giới

Vợ ép chồng tuyệt giao với nhóm bạn thân 15 năm vì tiền mừng cưới ít, hành động sau đó còn phẫn nộ

Phương An
Chia sẻ

Chỉ vì nhóm bạn thân mừng cưới 2,1 triệu đồng mà người vợ ép chồng phải tuyệt giao với bạn.

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội Đài Loan đang xôn xao về câu chuyện của một cô vợ mới cưới ở thành phố Đài Bắc. Theo đó, cô ép chồng phải tuyệt giao với nhóm bạn thân của anh chỉ vì đi ăn cưới nhưng tiền mừng quá “ít ỏi”.

Người phụ nữ này cho biết, chồng mới cưới của cô có một nhóm bạn thân chơi với nhau từ hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp, họ vẫn giữ liên lạc tới hiện tại và có tình bạn hơn 15 năm. 

Trong đám cưới, nhóm bạn thân này cũng tới ăn tiệc và chúc phúc cho cặp đôi. Mỗi người trong nhóm bạn thân mừng phong bì 2.600 Đài tệ (hơn 2,1 triệu đồng) khiến người vợ vô cùng khó chịu.

Giá của mỗi bàn tiệc lên tới 26,3 triệu đồng nhưng nhóm bạn chỉ mừng phong bì 2,1 triệu đồng khiến cô vợ tức giận. Ảnh minh họa

Họ chỉ bỏ phong bì từ 2.600 đài tệ đến 6.600 Đài tệ (khoảng 2,1 – 5,4 triệu đồng), nhưng người đi 6.600 Đài tệ lại đưa vợ và 2 con đi cùng. Chỉ có 2 người bỏ phong bì 8.000 Đài tệ (gần 6,6 triệu đồng) và 12.000 Đài tệ (gần 9,9 triệu đồng). Mặt dày thật, da mặt thật sự dày!”, người vợ bóc phốt nhóm bạn thân của chồng trên mạng xã hội.

Trong khi đó, nhóm bạn thân của cô vợ ai nấy đều bỏ phong bì hơn 3.600 Đài tệ (gần 3 triệu đồng). Nếu ai đi cùng chồng con sẽ bỏ phong bì 12.000 Đài tệ (gần 9,9 triệu đồng), thậm chí có người không thể tới dự đám cưới cùng gửi phong bì 3.600 Đài tệ.

Theo người vợ, mọi người đều là người có kiến thức xã hội, không thể không biết bảng báo giá tiền mừng cưới ở Đài Bắc. Họ lợi dụng sự thật thà của chồng cô để đi ăn tiệc với giá ở quê. “Ngoài mặt thì gọi nhau là anh em nhưng họ lại cố gắng chiếm lợi từ nhau một khi có cơ hội”, người vợ bức xúc nói. 

Người vợ ép chồng tuyệt giao với bạn vì tiền mừng cưới ít. 

Người vợ cho biết thêm, giá mỗi bàn tiệc cưới là 32.000 Đài tệ (26,3 triệu đồng), thì những người không thể tới dự ít nhất cũng phải gửi phong bì 3.200 Đài tệ (khoảng 2,6 triệu đồng), nếu đi 2 người thì phải đưa phong bì 6.600 Đài tệ (5,4 triệu đồng). Có như vậy thì mới đủ trả chi phí của bàn tiệc. 

Người vợ tính toán, mỗi bàn tiệc phải thanh toán 32.000 Đài tệ (26,3 triệu VND) thì mỗi vị khách phải bỏ phong bì ít nhất 3.200 Đài tệ (2.6 triệu VND), nếu đi 2 người thì nên bỏ phong bì 6.600 Đài tệ (5,4 triệu VND). Như vậy mới có thể đủ chi trả mọi chi phí. 

Chính vì vậy, người vợ thẳng thừng đề nghị chồng cắt đứt quan hệ với nhóm bạn thân đó. “Anh ơi, tốt nhất anh nên tuyệt giao với họ. Chúng ta không cần những người bạn thích lợi dụng nhau để hưởng lợi như vậy”, người vợ nói với chồng. 

Nghe vợ nói vậy, anh chồng lại im lặng không trả lời khiến cô vợ càng tức giận hơn. “Sao em nói mà anh cứ nghe tai trái ra tai phải thế? Em thật lòng khuyên anh mà anh lại thờ ơ. Nếu anh không nghe lời em thì sau này khổ đừng than thở với em”, cô vợ nói. 

Bài viết của cô vợ ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều chỉ trích người phụ nữ là một kẻ mê tiền. Một số người bình luận:

“Cô chỉ biết đến tiền thôi à?”,

“Cô đừng kết hôn nữa, cô làm như thế chỉ khiến chồng cô mệt mỏi hơn thôi”,

“Cô có thể tổ chức đám cưới nhiều lần để thu tiền tiếp”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất