Vòng quanh thế giới

Vật lạ rơi ra từ xe rác, nam công nhân hốt rác 'tái mặt' sau khi kiểm tra

Thanh Phúc

Sự việc xảy ra trong một chuyến xe rác khiến dư luận bàng hoàng.

Vào lúc 3 giờ 20 phút sáng ngày 14/8/2025, một vụ việc gây rúng động dư luận đã xảy ra tại Soi Rangsit Nakhon Nayok 20, tiểu khu Prachathipat, huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani (Thái Lan). Trung úy cảnh sát Wanichkorn Lekdee, Phó Thanh tra (Điều tra) thuộc Đồn Cảnh sát Pratunam Chulalongkorn, nhận được tin báo phát hiện gây hoang mang bên trong xe chở rác. Không chần chừ, ông lập tức cùng lực lượng điều tra và tình nguyện viên Quỹ Ruamkatanyu tới hiện trường.

Vật lạ rơi ra từ xe rác, nam công nhân hốt rác 'tái mặt' sau khi kiểm tra Ảnh 1

Tại nơi xảy ra vụ việc, chiếc xe chở rác mang biển số Bangkok đang đỗ. Phía sau xe, cảnh sát bàng hoàng phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh khoảng một tháng tuổi, vẫn còn nguyên dây rốn và nhau thai. Cảnh tượng khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Khám nghiệm ban đầu cho thấy trên cơ thể em bé không có dấu vết thương tích, nhưng bên cạnh thi thể còn có một túi vải đen chứa bông gòn dính máu. Toàn bộ tang vật nhanh chóng được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vật lạ rơi ra từ xe rác, nam công nhân hốt rác 'tái mặt' sau khi kiểm tra Ảnh 2

Người đầu tiên phát hiện ra thi thể, ông Kaew Tin, 45 tuổi, quốc tịch Myanmar, là công nhân thu gom rác. Kể lại với giọng run rẩy, ông cho biết khi đang đổ một túi rác màu đen lên xe, một vật nặng bất thường rơi xuống. Khi nhìn kỹ, ông bàng hoàng nhận ra đó là một đứa trẻ sơ sinh đã bất động. Sốc và hoảng sợ, ông lập tức gọi tài xế xe rác đến xác nhận. “Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Thật sự rất đau lòng”, ông chia sẻ.

Tài xế xe rác cũng xác nhận sự việc. Anh cho biết hôm đó đang làm việc theo lộ trình thu gom rác thường lệ. Khi vừa di chuyển tới vị trí tiếp theo, anh thấy đồng nghiệp tỏ ra hoảng loạn, từ chối tiếp tục thu gom. Khi đến gần, anh mới hay tin rằng phía sau xe có một thi thể trẻ sơ sinh. “Tôi nhận ra ngay vì dây rốn vẫn còn nguyên. Không thể tin nổi ai đó lại có thể bỏ rơi một sinh linh như vậy”, người tài xế nghẹn ngào.

Vật lạ rơi ra từ xe rác, nam công nhân hốt rác 'tái mặt' sau khi kiểm tra Ảnh 3

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và rà soát khu vực để truy tìm cha mẹ của đứa trẻ. Cảnh sát khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ xử lý đến cùng, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan cung cấp cho cơ quan điều tra.

Thi thể bé trai đã được các tình nguyện viên Quỹ Ruamkatanyu đưa đến Bệnh viện Đại học Thammasat, Trung tâm Rangsit, để tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, xác định nguyên nhân tử vong. Kết quả giám định sẽ là căn cứ quan trọng để làm rõ vụ việc và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Vụ việc không chỉ gây chấn động cộng đồng địa phương mà còn làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người bày tỏ sự thương xót và đặt câu hỏi: điều gì đã khiến một sinh linh bé nhỏ phải chịu kết cục bi thảm như vậy? Các tổ chức bảo vệ trẻ em cũng lên tiếng kêu gọi tăng cường các chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, đồng thời nhấn mạnh rằng bỏ rơi hoặc tước đoạt mạng sống trẻ sơ sinh là hành vi không thể dung thứ.

Hiện, công tác điều tra vẫn đang được khẩn trương triển khai. Cảnh sát tin rằng với những chứng cứ thu thập được, họ sẽ sớm xác định được danh tính cha mẹ em bé và đưa vụ việc ra ánh sáng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI