Vòng quanh thế giới

Vào quán ăn trộm đồ, người đàn ông bỏ quên một thứ khó tin

Thanh Phúc

Đoạn video ghi lại hành động của người đàn ông khiến cư dân mạng xôn xao.

Một quán ăn tại tỉnh Chonburi (Thái Lan) vừa trở thành mục tiêu của một vụ trộm hy hữu khi nghi phạm không chỉ đột nhập lấy tài sản mà còn thản nhiên ngồi ăn ngay bên ngoài quán trước khi rời đi.

Theo thông tin được đăng tải, vụ việc xảy ra tại nhà hàng Hia Tee Hot Plate Steak, chi nhánh số 8, thuộc quận Mueang, tỉnh Chonburi. Sau khi nhận được trình báo, phóng viên địa phương đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc.

Vào quán ăn trộm đồ, người đàn ông bỏ quên một thứ khó tin Ảnh 1

Hệ thống camera an ninh của nhà hàng ghi lại toàn bộ diễn biến vụ đột nhập. Theo hình ảnh trích xuất, người đàn ông đã leo qua cửa sổ để vào bên trong cửa hàng vào thời điểm không có người. Sau khi lục tìm tài sản, người này bình tĩnh lấy nhiều thực phẩm và đồ uống như bia, xúc xích, gà viên chiên rồi mang ra bên ngoài thưởng thức ngay trước cửa hàng.

Đáng chú ý, nghi phạm tỏ ra vô cùng ung dung, ăn uống như một vị khách bình thường trước khi gom số thực phẩm còn lại cùng một số tài sản khác rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, kế hoạch của kẻ trộm nhanh chóng bộc lộ sơ hở khi người này bỏ quên một chiếc ví có chứa giấy phép lái xe cùng một chai bia rỗng. Những vật chứng này được cho là sẽ hỗ trợ đáng kể cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh danh tính và truy tìm nghi phạm.

Ông Krit, 53 tuổi, chủ nhà hàng, cho biết qua kiểm tra ban đầu, tổng số tài sản bị lấy cắp gồm một chai Coca-Cola, ba chai nước cam, ba chai bia Singha, hai gói xúc xích, một túi gà viên chiên, hai chai siro đỏ, một chiếc điện thoại di động, một mũ lưỡi trai và số tiền lẻ vài trăm baht.

Trong đó, số tiền mặt bị lấy ước tính khoảng 300 baht, tương đương gần 240.000 đồng Việt Nam (theo tỷ giá hiện nay). Ngoài khoản tiền mặt, chiếc điện thoại di động được cho là tài sản có giá trị lớn nhất bị mất, song chủ cửa hàng chưa công bố tổng thiệt hại cụ thể.

Chia sẻ sau sự việc, ông Krit bày tỏ sự tiếc nuối hơn là tức giận. Chủ nhà hàng gửi lời nhắn trực tiếp tới nghi phạm với mong muốn người này không tiếp tục thực hiện những hành vi tương tự.

"Tôi chỉ muốn cầu xin bạn, đừng làm như vậy nữa. Chúng ta đều là người Thái, đừng đối xử với nhau theo cách này. Nếu thực sự đói hoặc cần thức ăn, bạn chỉ cần đến nói với chúng tôi. Cửa hàng chưa bao giờ keo kiệt. Chỉ cần nói rằng bạn đang đói hoặc muốn ăn gì, chúng tôi sẵn sàng nấu và cho bạn ăn", ông Krit chia sẻ.

Vào quán ăn trộm đồ, người đàn ông bỏ quên một thứ khó tin Ảnh 2

Câu nói của chủ nhà hàng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông trước tấm lòng của ông, đồng thời cho rằng đây là vụ trộm "dở khóc dở cười" khi nghi phạm không chỉ vô tư ngồi ăn tại hiện trường mà còn để quên chính giấy tờ tùy thân, khiến quá trình điều tra trở nên thuận lợi hơn cho cảnh sát.

Theo Khaosod Online.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI