Vòng quanh Thế giới

Xông vào nhà người phụ nữ tị nạn, cảnh sát phát hiện bé trai đói lả người bên thi thể mẹ

Theo Mirror
Chia sẻ

Rơi vào cảnh túng quẫn khi hết thời hạn cư trú, bà mẹ người Uganda tuyệt vọng cầu cứu một tổ chức từ thiện ở Anh, song mãi mãi không đợi được sự trợ giúp.

Sáng ngày 22/8, hàng xóm của Mercy Baguma gọi điện báo cảnh sát vì nghe thấy tiếng bé trai gào khóc trong nhà cô. Khi cảnh sát ập vào căn nhà ở Glasgow (Scotland, Anh), đứa trẻ đáng thương đã khóc đến lả người đi bên thi thể mẹ. 

Bé trai sơ sinh đã kiệt sức vì đói bụng lâu ngày, trên người dính máu nhưng không thuộc về cậu bé. Các sĩ quan lập tức gõ cửa nhà hàng xóm để xin ít sữa bột và một chiếc chăn ấm để bọc lấy đứa trẻ. Một người phụ nữ 45 tuổi, hàng xóm của Baguma, cho biết mình từng nghe tiếng trẻ con khóc chỉ một ngày trước khi cảnh sát tìm được thi thể cô. 

Sau khi tốt nghiệp trung học ở quê nhà Uganda, bà mẹ trẻ xấu số nhập cư vào Anh và cần mẫn làm việc hơn 6 năm. Thế nhưng, vì thời hạn cư trú đã hết nên cô bị sa thải, càng không tìm được việc làm mới. Từ đó, hai mẹ con Baguma phải chịu cảnh nghèo đói cùng cực, thậm chí chẳng đủ tiền ăn một bữa no, phải trông cậy vào thức ăn do bạn bè mang đến hoặc các tổ chức từ thiện phân phát. 

Không thể đứng nhìn con trai chịu đói, người phụ nữ 34 tuổi nộp đơn xin tị nạn cho chính phủ Anh nhưng mãi không nhận được kết quả. Bạn bè nghe tin cô lần cuối vào ngày 18/8. Một tuần trước khi chết, cô còn khẩn khoản xin trợ giúp từ tổ chức từ thiện Positive Action in Housing ở xứ sở sương mù.

Người hàng xóm chia sẻ: "Lúc được đưa lên xe cảnh sát, đứa trẻ vẫn đang run rẩy, trên người dính máu, nhưng cảnh sát nói đấy không phải máu của bé. Lần cuối tôi trông thấy người mẹ là ngày 19/8. Thật đau lòng. Tối hôm trước khi phát hiện thi thể cô ấy, tôi từng nghe đứa bé khóc nhưng lại không nghĩ tình hình nghiêm trọng đến mức này". Bà cũng cho biết Baguma là một người dễ mến, chỉ mới chuyển đến cạnh nhà mình vài tháng trước. 

Sau khi được đưa đến bệnh viện chữa trị, con trai của Baguma đã xuất viện vào ngày 24/8. Bố của đứa trẻ, người đang sống ngoài thành phố Glasgow, đã đón bé về nhà chăm sóc. Hiện nguyên nhân khiến bà mẹ trẻ tử vong vẫn chưa được làm rõ. Cơ quan chức năng cho biết dù gặp vài vấn đề về sức khỏe, song cái chết của Baguma đến rất đột ngột, không rõ lý do, cũng không có dấu hiệu đáng ngờ.

Theo Positive Action in Housing, cái chết của Baguma là thảm kịch thứ ba trong cộng đồng dân tị nạn ở thành phố Glasgow. Vào tháng 5, một người tị nạn đến từ Syria bị phát hiện đã chết trong phòng trọ. Đến tháng 6, Badreddin Abadlla Adam bị cảnh sát bắn hạ sau khi dùng dao tấn công người khác tại một khách sạn trong vùng. 

"Mercy đã liên hệ với chúng tôi vào ngày 11/8 và cho biết cô ấy không nhận được bất cứ hỗ trợ nào về mặt tài chính, nhưng đã nộp đơn xin tị nạn", trích lời Robina Qureshi, người đứng đầu tổ chức Positive Action in Housing. "Nếu còn sống, cô ấy sẽ là đối tượng mà Quỹ cứu trợ khẩn cấp của chúng tôi ưu tiên trợ giúp, như hàng trăm người tị nạn khác bị lãng quên".

Tổ chức này đã kêu gọi chính phủ công khai điều tra về nguyên nhân tử vong và nơi cư trú của những người dân tị nạn trong khu vực. Bộ Nội vụ Anh đã tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của Baguma. Bảy nghị sĩ đến từ Glasgow cũng kiến nghị chính phủ có hành động sau khi một loạt thảm kịch chết người diễn ra với dân tị nạn do lệnh phong tỏa tránh COVID-19 ở Anh. 

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất