Perth và nhiều khu vực lân cận tại bang Tây Úc vừa trải qua một đợt rét bất thường, khi nhiệt độ giảm sâu sau một ngày thời tiết chuyển biến đột ngột. Một số địa phương ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong nhiều năm qua, thậm chí xuống dưới 0 độ C.
Ngày thứ Hai, phần lớn Tây Úc hứng chịu thời tiết xấu với mưa lớn và giông bão. Riêng Perth ghi nhận lượng mưa khoảng 16 mm. Tuy nhiên, đến cuối ngày, mây mưa dần tan, bầu trời trở nên quang đãng, trong khi gió yếu đi đáng kể.
Sự thay đổi này khiến nhiệt lượng mặt đất thất thoát nhanh trong đêm, kéo nhiệt độ xuống mức thấp bất thường vào sáng hôm sau.
Theo Weatherzone, Perth ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 2,5 độ C vào sáng thứ Ba (11/8). Đây là mức nhiệt thấp nhất thành phố từng ghi nhận trong tháng 8 suốt 9 năm qua.
Không chỉ Perth, nhiều khu vực lân cận cũng trải qua một buổi sáng giá lạnh. Tại Bunbury, thành phố ven biển cách Perth khoảng 174 km về phía nam, nhiệt độ giảm xuống 0,8 độ C. Đây là buổi sáng lạnh nhất tại địa phương trong 5 năm và cũng là mức thấp nhất trong tháng 8 tại đây suốt một thập kỷ.
Trong khi đó, Mandurah, cách Perth khoảng 70 km về phía nam, ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 5,4 độ C. Con số này cũng đánh dấu mức nhiệt tháng 8 thấp nhất tại thành phố trong 10 năm qua.
Đáng chú ý, thị trấn York thuộc vùng Central Wheatbelt, cách Perth khoảng 100 km về phía đông, thậm chí còn lạnh hơn. Nhiệt độ tại đây không vượt quá -1 độ C, đưa York trở thành một trong những nơi lạnh nhất Tây Úc vào sáng sớm thứ Ba.
Đợt rét được hình thành sau khi khối không khí lạnh tràn qua khu vực, kết hợp với điều kiện trời quang và gió nhẹ vào ban đêm. Những yếu tố này tạo điều kiện để nhiệt độ giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn sau khi Tây Úc vừa trải qua một ngày mưa bão.
Tuy nhiên, người dân không phải chịu đựng giá lạnh quá lâu. Từ thứ Tư, nhiệt độ thấp nhất được dự báo bắt đầu tăng khi khối khí lạnh dịch chuyển về phía Nam Úc.
Thời tiết tại Tây Úc cũng được dự báo chuyển sang trạng thái khô ráo và ôn hòa hơn dưới tác động của một vùng áp cao lớn. Tại Perth, nhiệt độ thấp nhất có thể đạt khoảng 6 độ C vào sáng thứ Năm, trước khi tăng lên mức hai chữ số vào cuối tuần.
Đợt lạnh bất thường vì thế chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng đã tạo nên một trong những buổi sáng rét nhất mà Perth và các vùng lân cận ghi nhận trong nhiều năm trở lại đây.