Hu Han-yan, người được mệnh danh là “Vua Cần Cẩu” của thành phố Chu Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) từ lâu đã nổi tiếng không chỉ bởi là tỷ phú giàu có mà còn bởi lối sống đặc biệt và câu chuyện gia đình đông đúc. Là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ thuật Cần Cẩu Chi-Teh, ông hiện sở hữu khối tài sản ròng vượt mốc 3 tỷ Đài tệ, tương đương hơn 2.300 tỷ đồng Việt Nam.
Trong giới cơ khí hạng nặng tại Đài Loan, Hu Han-yan được xem là biểu tượng thành đạt. Ông từng chi khoảng 4 tỷ Đài tệ (xấp xỉ 3.000 tỷ đồng Việt Nam) để xây dựng trụ sở doanh nghiệp mang biệt danh “Nhà Trắng”. Không dừng lại ở đó, vị doanh nhân này tiếp tục đầu tư thêm 600 triệu Đài tệ (khoảng 460 tỷ đồng Việt Nam) để dựng nên tòa biệt thự 8 tầng có tên “Bảo tàng Chu Bắc”, gây choáng ngợp bởi quy mô và mức độ xa hoa.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả lại nằm ở đời sống cá nhân. Hu Han-yan có bốn người vợ và 14 người con trai. Vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm truyền thống để con rể về chúc Tết nhà vợ vào mùng 2, câu hỏi được đặt ra: ông sẽ “phân thân” thế nào để không thiên vị gia đình nào?
Câu trả lời của vị đại gia khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì lựa chọn một nhà để về thăm, ông quyết định đưa toàn bộ đại gia đình bao gồm cả cha mẹ vợ đi du lịch nước ngoài. Một trong những chuyến đi gây chú ý nhất là hành trình 5 ngày tới đảo Jeju, Hàn Quốc, thuộc Hàn Quốc. Tổng cộng có 38 thành viên tham gia.
Chuyến du xuân được tổ chức vô cùng sang trọng. Gia đình ông trải nghiệm dịch vụ xông hơi truyền thống, tham quan chùa Yakcheonsa, ghé Bảo tàng Trà xanh Seol nổi tiếng và nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao Landing thuộc tổ hợp Jeju Shinhwa World. Đáng chú ý, cả đoàn cùng diện những chiếc áo khoác họa tiết vùng Đông Bắc, kiểu trang phục yêu thích của Hu Han-yan như một dạng “đồng phục gia đình”, tạo nên hình ảnh vừa hoành tráng vừa gắn kết.
Theo tiết lộ, chi phí cho chuyến đi lên tới 1,4 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng Việt Nam. Bình quân mỗi người tiêu tốn khoảng 36.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 126 triệu đồng Việt Nam). Với Hu Han-yan, đây đơn thuần là cách để đảm bảo sự công bằng giữa các gia đình, đồng thời tạo cơ hội để đại gia tộc quây quần bên nhau.
Không chỉ gây ấn tượng bởi độ “chịu chi” cho gia đình, vị doanh nhân này còn được biết đến với các hoạt động thiện nguyện. Năm ngoái, khi khu vực Mataian (Hoa Liên) xảy ra sự cố sạt lở đập nghiêm trọng, ông đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10.000 Đài tệ (khoảng 7,8 triệu đồng Việt Nam) và 3.000 Đài tệ (khoảng 2,3 triệu đồng Việt Nam) cho mỗi người bị thương. Đồng thời, ông điều động hai máy ủi mới tinh đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Giữa hình ảnh một “ông trùm” cơ khí với khối tài sản nghìn tỷ và đời sống hôn nhân đặc biệt, Hu Han-yan vẫn cho thấy một khía cạnh khác: sự hiếu thảo và tinh thần sẻ chia. Với ông, tiền bạc không chỉ là thước đo thành công trong kinh doanh, mà còn là phương tiện để gắn kết gia đình và lan tỏa trách nhiệm xã hội.