Một vụ tai nạn thương tâm vừa được công bố tại Trung Quốc, xảy ra từ ngày 10/9 tại nhà tang lễ quận Chiêu Dương, thành phố Chiêu Thông, khiến 6 người thiệt mạng. Dù vụ việc đã trôi qua hơn một tháng, truyền thông mới đưa tin sau khi gia đình các nạn nhân yêu cầu làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm của những bên liên quan.
Theo trang 163.com, bức tường nhà gặp sự cố cao gần 3 mét, dài khoảng 10 mét, nằm trong khuôn viên nhà tang lễ, nơi nhiều người đến dự lễ chia buồn vào thời điểm đó. Báo China Press cho biết, trong số các nạn nhân có cô gái trẻ Lu Keyu, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Hôm xảy ra vụ việc, cô một mình đến dự lễ tang người thân và ở lại đến tối.
Thảm kịch xảy ra khi nhóm người, trong đó có Lu và dì của cô, đang cùng nhau dùng bữa tối dưới một mái bạt dựng tạm gần khu vực tang lễ. Bất ngờ, bức tường phía sau đổ sập, chôn vùi toàn bộ nhóm. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, sáu người được xác định đã tử vong tại chỗ, trong đó có Lu.
Mẹ của cô gái, bà Chen Lihua, kể lại rằng bà đang đi công tác thì nhận được tin dữ về con. Suốt 47 ngày sau khi thi thể con được giữ lại tại nhà tang lễ, bà không thể nguôi ngoai nỗi đau mất con và liên tục yêu cầu chính quyền làm sáng tỏ vụ việc. “Tôi chỉ muốn biết vì sao con tôi phải chết một cách oan uổng như vậy”, bà nghẹn ngào chia sẻ.
Theo thông tin từ Đài khí tượng huyện Chiêu Dương, khoảng 5 giờ 15 chiều hôm đó, cơ quan này đã phát đi cảnh báo màu vàng về giông bão, dự báo có mưa lớn trong 6 giờ tiếp theo. Tuy nhiên, các hoạt động tại khu vực nhà tang lễ vẫn diễn ra bình thường.
Một nhân chứng sống sót cũng là người thân của Lu cho biết nguyên nhân sập tường có thể liên quan đến lượng nước mưa tích tụ trên tấm bạt che được buộc sát vào bức tường. Khi cơn mưa kéo dài, nước đọng khiến mái bạt ngày càng nặng, tạo áp lực lớn lên bức tường vốn đã yếu, khiến nó bất ngờ đổ sập. Nhân chứng này cho hay, bức tường là loại tường thẳng, không có góc chống đỡ, khiến kết cấu thiếu ổn định.
Sau thảm kịch, gia đình các nạn nhân yêu cầu một cuộc điều tra công khai, minh bạch để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của sáu người. Họ mong muốn những cá nhân hoặc đơn vị có liên quan, bao gồm cả ban quản lý nhà tang lễ và bên tổ chức tiệc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Trước áp lực dư luận và yêu cầu từ gia đình nạn nhân, chính quyền quận Chiêu Dương đã mở cuộc điều tra, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan. Đến nay, vụ việc vẫn đang được làm rõ.
Vụ sập tường giữa đám tang không chỉ khiến người dân địa phương bàng hoàng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn trong các cơ sở công cộng tại Trung Quốc. Một sự bất cẩn trong xây dựng hay phòng tránh thiên tai cũng có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người và để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho những gia đình như bà Chen Lihua.