Vòng quanh Thế giới

Tượng nàng tiên cá có bộ ngực nở nang, vòng 3 'lộ thiên' gây tranh cãi dữ dội

Thiên An
Chia sẻ

Mới đây, một bức tượng nàng tiên cá với bộ ngực nở nang và vòng ba "lộ thiên" đang gây tranh cãi dữ dội tại Ý.

Bức tượng nàng tiên cá này được tạo bởi trường trung học nghệ thuật  IISS Luigi Russo (miền Nam Italy) như một cách tôn vinh Rita Levi-Montalcini, cố thượng nghị sĩ người nước này, cũng là người đoạt giải Nobel.  

Ngay khi những hình ảnh về bức tượng lan truyền trên mạng xã hội đã vấp phải tranh cãi gay gắt từ dư luận. Nhiều người bức xúc khi thấy bộ ngực "khủng" và chi tiết lộ mông đầy khó hiểu của nàng tiên cá. Mọi người cho rằng tượng nàng tiền cá đặt ở nơi công cộng thế này là quá khêu gợi, làm mất mĩ quan khu khu vực nghỉ dưỡng Monopoli, Puglia, phía Nam nước Ý.  

Tượng nàng tiên cá lộ mông, ngực 'khủng' gây tranh cãi vì quá khêu gợi Ảnh 1

Tiziana Schiavarelli, một diễn viên bình luận về bức tượng: "Bộ ngực silicon của nàng tiên cá sẽ khiến bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ phải đỏ mặt".  

Ngoài ra, cư dân địa phương bày tỏ "một số sự khó hiểu" về bức tượng khi nàng tiên cá có cả mông như người và đuôi cá.  

Một số dân mạng khác bình luận rằng bức tượng gợi cảm trên không đáng ngạc nhiên, thậm chí bất ngờ vì mọi người phải tranh cãi, bởi có rất nhiều tác phẩm khỏa thân khác trên khắp Italy.

Tượng nàng tiên cá lộ mông, ngực 'khủng' gây tranh cãi vì quá khêu gợi Ảnh 2

Tuy nhiên, Adolfo Marciano, hiệu trưởng trường trung học nghệ thuật IISS Luigi Russo, nói với Fox News Digital: "Mọi cuộc tranh luận về Nàng tiên cá đều được hoan nghênh, miễn nó liên quan đến những vấn đề như quyền tự do thể hiện nghệ thuật, hoặc tàn dư về cách nhìn cổ xưa liên quan đến cơ thể phụ nữ (hoặc nam giới)".  

Tệ hơn nữa, tác phẩm nghệ thuật gây phẫn nộ khi được đặt ở nơi công cộng, tầm nhìn ra sân chơi dành cho trẻ em.  

Trước đó vào năm 2020, một bức tượng nữ nông dân khác, được đặt ở thị trấn Sapri ở khu vực phía nam của Campania cũng nhận về chỉ trích lớn. Bức tượng đồng nhằm tưởng nhớ một nhân vật trong bài thơ thế kỷ 19 tên là La Spigolatrice di Sapri (Người mót lúa của Sapri).

 Nhưng người phụ nữ lại được tạo ra với một chiếc váy hở hang buông thõng 2 bên dây. Nó bị chỉ trích là không phù hợp và quá gợi dục. Laura Boldrini, cựu phát ngôn viên của hạ viện, cho biết: “Đó là một sự xúc phạm đối với phụ nữ và lịch sử mà lẽ ra nó phải được tôn vinh". 

Xem thêm: Chuyển đến căn nhà mơ ước, người phụ nữ phát hiện bí mật rùng rợn bên trong

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất