Vòng quanh thế giới

Từ tin nhắn giữa mẹ và bạn trai, cô gái bất ngờ tìm ra bí mật bị che giấu bấy lâu

Yến Nguyễn

Vô tình phát hiện những đoạn trò chuyện giữa bạn trai và mẹ của anh ta, cô gái này đã tìm ra sự thật bấy lâu cô không hề hay biết.

Theo The Paper , một cựu nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của một trường đại học thuộc nhóm 985 ở Trung Quốc, họ Nhiếp, đã bị buộc rời khỏi chương trình nghiên cứu sau khi bị tố ngoại tình trong thời điểm vợ đang mang thai.

Cô Mạc, người cho rằng mình trở thành “tiểu tam” mà không hề biết đối phương đã có gia đình, trước đó đã khởi kiện ông Nhiếp vì xâm phạm quyền nhân thân.

Theo phán quyết của tòa án, ông Nhiếp đã che giấu việc mình đã kết hôn khi quen và duy trì quan hệ tình cảm với cô Mạc, khiến cô quan hệ tình dục với ông trong tình trạng không biết sự thật. Tòa xác định hành vi này xâm phạm quyền nhân thân của cô Mạc, đồng thời yêu cầu ông Nhiếp xin lỗi bằng văn bản và bồi thường 10.000 nhân dân tệ.

Thời hạn kháng cáo và thời hạn thi hành án đã kết thúc, nhưng theo lời cô Mạc, đến nay cô vẫn chưa nhận được lời xin lỗi. Hiện ông Nhiếp đã làm việc tại Đại học Thành phố Hong Kong, giữ vị trí nghiên cứu viên tại một học viện thuộc trường.

Cô Mạc quay video tố cáo bằng danh tính thật. Ảnh chụp màn hình/Theo Paper
Cô Mạc quay video tố cáo bằng danh tính thật. Ảnh chụp màn hình/Theo Paper

Tháng 12/2025, sau 9 tháng tiến hành các hoạt động bảo vệ quyền lợi, cô Mạc một lần nữa cầm căn cước công dân trước ngực và quay video tố cáo công khai.

Trong video, cô cho biết người mà mình tố cáo là bạn trai cũ, một cựu nghiên cứu sinh sau tiến sĩ thuộc khoa Hóa của một trường đại học top 985. Theo lời cô, người đàn ông này đã che giấu việc mình đã kết hôn nhưng vẫn chủ động làm quen và xác lập quan hệ yêu đương với cô.

Cô Mạc nói với Hongxing News rằng vào tháng 3/2025, cô phát hiện trên điện thoại của ông Nhiếp những đoạn trò chuyện giữa ông và mẹ ruột. Trong đó có rất nhiều hình ảnh, video về trẻ sơ sinh.

Một đoạn video cho thấy mẹ của ông Nhiếp nói với con trai rằng bà đã “chăm sóc em bé rất tốt”.

Sau đó, cô Mạc bắt đầu xâu chuỗi lại thời gian và phát hiện khi ông Nhiếp kết bạn với cô thông qua một tài khoản công khai về hẹn hò, vợ ông khi đó đang mang thai.

Trong thời gian yêu ông Nhiếp, cô Mạc dần phát hiện ra sự việc. Tuy nhiên, đến lúc đó, đứa trẻ đã được vài tháng tuổi.

Từ thời điểm biết sự thật, cô Mạc bắt đầu thực hiện hàng loạt biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình, bao gồm tố cáo sự việc với trường đại học, khởi kiện ra tòa, làm một tài liệu PDF có sử dụng hình ảnh biểu tượng của trường, cầm căn cước công dân quay video tố cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ từ truyền thông.

Theo đơn khởi kiện mà cô Mạc nộp tại Tòa án quận Hải Điến, Bắc Kinh, cô yêu cầu ông Nhiếp công khai xin lỗi và bồi thường hơn 50.000 nhân dân tệ.

Theo phán quyết được bài viết dẫn lại, tòa án cho rằng việc ông Nhiếp cố tình che giấu tình trạng hôn nhân, khiến cô Mạc tiến tới quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục với ông mà không biết ông đã kết hôn, đã xâm phạm quyền nhân thân của cô.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI