Vòng quanh Thế giới

Tù nhân tự nộp mình cho cảnh sát vì sợ dịch virus corona sau 20 năm vượt ngục

Theo Shanghaiist
Chia sẻ

Một tù nhân vượt ngục đã tự nộp mình cho cảnh sát sau khi không thể đối phó với sự tăng cường an ninh ở Trung Quốc do dịch virus corona.

Video tù nhân đến đồn cảnh sát tự nộp mình sau 20 năm vượt ngục.

Người đàn ông 46 tuổi, họ Trương, bị kết án 9 năm tù tại tỉnh Quý Châu vào năm 1995 với tội danh trộm cướp bằng cách dùng súng và các chất nổ khác.

Năm 2000, Trương bỏ trốn khi đang lao động bên ngoài trại giam. Kể từ đó, Trương đã sống chui lủi tại các vùng khác nhau của đất nước, với những công việc lặt vặt để có tiền.

Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch virus corona đã tác động quá lớn tới cuộc sống chui lủi của tên này khi giới chức ở thành phố Hạ Môn liên tục kiểm tra gắt gao những nơi tụ tập của người lang thang, gồm các nhà máy, nhà nghỉ.

Không có thẻ căn cước cũng như nơi ở, Trương phải lang thang ngoài công viên, ăn dưới gầm cầu và ngủ trong mương nước.

Sau một vài tuần, Trương cảm thấy chán ngấy với cảnh này và quyết định tự nộp mình cho cảnh sát vào ngày 15/3, đặt dấu chấm hết cho cuộc sống lang thang sau khi trốn ngục suốt 20 năm qua.

Chia sẻ

Theo

Shanghaiist

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất