Vòng quanh Thế giới

Trước đám cưới 1 ngày, chú rể quyết định hủy hôn sau khi phát hiện bí mật 'động trời'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Không chấp nhận được việc bị lừa dối và hành động của cô dâu trước hôn lễ 1 ngày, chú rể quyết định hủy hôn trước đám cưới.

Câu chuyện về đám cưới bị hủy trước 1 ngày ở An Huy (Trung Quốc) được trang Sohu đăng tải khiến dư luận nước này vô cùng quan tâm.

Trước đám cưới 1 ngày, chú rể quyết định hủy hôn sau khi phát hiện bí mật 'động trời' Ảnh 1
Nhiều người trách móc sự phũ phàng của A Vỹ, cho rằng anh hành động quá nông nổi khi hủy hôn như vậy. (Ảnh: Sohu).

Theo đó, Tiểu Lệ là cô gái hiền lành, chuẩn bị làm đám cưới với người đàn ông được mai mối tên A Vỹ. Trước khi đến với A Vỹ, Tiểu Lệ từng có mối tình 5 năm với người đàn ông tên A Cường.

Sau thời gian ngắn yêu nhau, tin vào những lời đường mật của A Cường, Tiểu Lệ quyết định dọn về chung sống với người này.

Bố mẹ của A Cường không đồng ý việc hai người ở bên nhau. A Cường vì không chịu được áp lực từ gia đình nên quyết định trở về quê và kết hôn với người bố mẹ mai mối. Hai người đã chia tay kết thúc mối tình 5 năm.

Người yêu đi lấy vợ, Tiểu Lệ rất đau khổ. Cô trở về quê nhà để tìm cảm giác bình yên. Trong thời gian ở quê, bố mẹ thúc giục Tiểu Lệ lấy chồng và mai mối cho cô gặp A Vỹ.

Sau một thời gian nói chuyện, A Vỹ và Tiểu Lệ cảm thấy rất hợp ý đối phương. Họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Nhiều lần A Vỹ hỏi chuyện tình cảm trong quá khứ của Tiểu Lệ nhưng cô che giấu. Cô không tiết lộ về mối tình sống thử 5 năm của mình vì sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại.

Trước đám cưới 1 ngày, chú rể quyết định hủy hôn sau khi phát hiện bí mật 'động trời' Ảnh 2
Một số người lên án Tiểu Lệ vì cô không chỉ cố tình che giấu chuyện quá khứ của mình mà còn liên lạc với người yêu cũ sát ngày cưới. (Ảnh: Sohu).

Tiểu Lệ nghĩ rằng chỉ cần mình không còn liên lạc với A Cường thì mọi chuyện sẽ thành dĩ vãng. A Vỹ cũng sẽ không biết được quá khứ của cô.

Vào đêm trước ngày cưới, Tiểu Lệ đã gọi cho A Cường thông báo mình sẽ kết hôn. Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu, A Vỹ tình cờ nghe được toàn bộ.

Biết vợ sắp cưới của mình từng chung sống với người khác 5 năm, A Vỹ vô cùng tức giận, hùng hổ bỏ đi.

Tiểu Lệ cảm thấy bất an nhưng vẫn tự an ủi mình, cô nghĩ rằng A Vỹ sẽ không dám hủy hôn vì hôm sau, đám cưới sẽ diễn ra. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thiệp mời cũng đã gửi hết.

Thế nhưng, sáng sớm ngày hôm sau, A Vỹ đến tận nhà cô dâu xin rút lại hôn ước. Anh yêu cầu gia đình Tiểu Lệ trả lại sính lễ và chấm dứt mối quan hệ của hai người.

Bố mẹ Tiểu Lệ hoảng hốt, vội cầu xin con rể tha thứ cho con gái. Tuy nhiên chàng rể "hụt" không thông cảm và buông lời trách móc. Bố mẹ Tiểu Lệ đành động viên con gái và hứa tìm người xứng đáng hơn.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người trách móc sự phũ phàng của A Vỹ, cho rằng anh hành động quá nông nổi khi hủy hôn như vậy. 

Một số khác lại lên án Tiểu Lệ vì cô không chỉ cố tình che giấu chuyện quá khứ của mình mà còn liên lạc với người yêu cũ sát ngày cưới.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất