Trung Quốc ngày 18/8 hạ quốc kỳ tại các trụ sở chính phủ để tưởng niệm cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ, người qua đời ở tuổi 97. Sự ra đi của ông gợi lại trong công chúng Trung Quốc nhiều ký ức về một giai đoạn cải cách kinh tế mạnh mẽ, đồng thời khơi lên những tranh luận về di sản chính trị phức tạp mà ông để lại.
Tại Bắc Kinh, an ninh được tăng cường đáng kể, đặc biệt quanh Quảng trường Thiên An Môn - trung tâm quyền lực chính trị của Trung Quốc. Đây cũng là khu vực nằm trên tuyến đường về phía đông dẫn tới lò hỏa táng Bát Bảo Sơn, nơi các quan chức cấp cao của Trung Quốc thường được hỏa táng.
Việc tổ chức tang lễ của ông Chu Dung Cơ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tưởng niệm công khai đối với những cựu lãnh đạo có ảnh hưởng lớn.
Sinh năm 1928, Chu Dung Cơ từng giữ chức Phó Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1991 đến 1998, trước khi trở thành Thủ tướng trong giai đoạn 1998-2003. Ông được xem là một trong những nhân vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải tổ nền kinh tế Trung Quốc vào thập niên 1990.
Trong thời gian nắm quyền, Chu Dung Cơ theo đuổi hàng loạt chính sách cải cách mạnh tay. Ông tập trung kiểm soát tình trạng lạm phát, cải tổ hệ thống thuế và ngân hàng, đồng thời thúc đẩy quá trình tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước.
Những cải cách này khiến hàng triệu lao động mất việc khi các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả bị đóng cửa hoặc tái cơ cấu. Tuy nhiên, chúng cũng góp phần tạo nền tảng để Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001, qua đó đẩy nhanh quá trình hội nhập của nền kinh tế nước này với thị trường toàn cầu.
Chu Dung Cơ từng nhiều lần thể hiện phong cách lãnh đạo thẳng thắn và quyết đoán. Trong một bài phát biểu với các quan chức tại Thượng Hải năm 1988, khi còn chưa trở thành thị trưởng thành phố, ông từng nhấn mạnh rằng nguyên tắc của bản thân là suy nghĩ độc lập và nói ra điều mình thực sự tin tưởng.
Ở tuổi 97, ông Chu Dung Cơ qua đời, khép lại cuộc đời chính trị kéo dài qua nhiều giai đoạn biến động của Trung Quốc. Những lá cờ được hạ xuống trong ngày 18/8 không chỉ là nghi thức tưởng niệm một cựu Thủ tướng, mà còn đánh dấu khoảnh khắc công chúng nhìn lại một thời kỳ cải cách đã góp phần định hình diện mạo kinh tế Trung Quốc hiện đại.