Vòng quanh thế giới

Trưng bày trong cung điện vỏn vẹn 2 ngày, toilet vàng 18K bị trộm mất

Thanh Vân

Vừa mới trưng bày được 2 ngày ngắn ngủi, toilet bằng vàng 18K trị giá 5 triệu £ (hơn 144 tỷ VND) đã bị kẻ trộm đột nhập lấy mất.

Trưng bày trong cung điện vỏn vẹn 2 ngày, toilet vàng 18K bị trộm mất Ảnh 2

Cận cảnh toilet bằng vàng.

Đây là một tác phẩm của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan, được triển lãm tại Cung điện Blenheim, Oxfordshire nơi cố Thủ tướng Winston Churchill ra đời vào tháng 11/1874. Du khách đến thăm cung điện có thể thử cảm giác ngồi trên chiếc toilet “quý tộc” này, nhưng thời gian chỉ vỏn vẹn 3 phút.

Sau 2 ngày trưng bày, toilet bất ngờ bị đánh cắp. Cảnh sát Thames Valley đã bắt giữ một người đàn ông 66 tuổi nghi có liên quan đến vụ trộm này. Dominic Hare, giám đốc điều hành tại Cung điện Blenheim, khẳng định đây là một tác phẩm hết sức giá trị, hành vi trộm cắp của bọn tội phạm đã khiến nơi này chịu tổn thất nặng nề. “Các nhân viên mau chóng hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình, cảnh sát cũng đến rất nhanh”, ông nói.

Về phần “cha đẻ” của tác phẩm, ông cho biết: “Họ gọi đến lúc 6h sáng, nhưng chúng tôi đã làm việc với nghệ sĩ và ông Lord Edward từ công ty quản lý, cùng các cá nhân được ủy thác. Chúng tôi rất cảm kích sự tương trợ của họ”. Hare nói thêm: “Chúng tôi sử dụng thiết lập bảo mật tinh vi, hiệu quả của nó có thể chứng minh qua việc từ trước đến nay cung điện chưa bao giờ bị mất tài sản. Tuy nhiên, diễn biến trong 24h qua có thể khiến chúng tôi xem xét lại hệ thống mình luôn tin tưởng”.

Trước đó, có một buổi tiệc được tổ chức trong cung điện vào tối thứ Sáu. Hare chia sẻ: “Tuy tiết lộ tình tiết vụ án thì không hay cho lắm, nhưng thời gian diễn ra hai sự việc này cách nhau quá xa. Tôi không nghĩ đây là lý do khiến toilet bị mất trộm. Trưng bày nghệ thuật cho công chúng ngắm nhìn lúc nào cũng có rủi ro, nhưng điều đó đáng giá. Hiện tại tôi vẫn có thể khẳng định như thế”.

Cung điện sẽ tiếp tục mở cửa vào Chủ nhật sau khi trải qua quá trình tu sửa. Thanh tra Richard Nicholls cho biết: “Chúng tôi biết được bọn trộm đã lẻn đi lúc 4h50 sáng. Hình ảnh từ camera an ninh sẽ là tư liệu phục vụ điều tra mới của cảnh sát. Cá nhân tôi không nắm rõ chi tiết về bữa tiệc hôm thứ Sáu, song đó có thể là manh mối quan trọng giúp cảnh sát khoanh vùng nghi phạm dễ dàng hơn”. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ cách thức bọn trộm “thó” mất toilet vàng.

Cung điện Blenheim.

Chiếc toilet xa xỉ này được Cattelan thiết kế và trưng bày tại Bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở New York, thu hút hơn 100.000 xếp hàng để sử dụng. Sau hơn 20 năm, nghệ nhân người Italy tổ chức sự kiện mừng triển lãm solo đầu tiên của mình ở xứ sở sương mù. Các tác phẩm gây tiếng vang nhất của ông đã xuất hiện khắp cung điện ở Oxfordshire để góp phần làm nổi bật chúng, đồng thời tôn vinh lịch sử lâu đời của địa danh nổi tiếng nước Anh.

Tượng Adolf Hitler quỳ gối cầu nguyện.

Bên cạnh toilet vàng ròng, danh sách tác phẩm được trưng bày còn có chú ngựa nổi tiếng “Novecento” treo lơ lửng trên trần phòng, tượng Adolf Hitler cao ngang cỡ học sinh đang quỳ gối cầu nguyện và mô hình Giáo hoàng John Paul II bị thiên thạch đâm phải. Tháng trước, Edward Spencer-Churchill, người anh em cùng cha khác mẹ của Công tước Marlborough, từng khẳng định muốn trộm mất chiếc toilet không phải là chuyện dễ dàng. Ông nói: “Đầu tiên, nó được kết nối với hệ thống ống nước ở cung điện. Thứ hai, bọn trộm sẽ không biết được ai là người cuối cùng sử dụng nhà vệ sinh, hay trước đó họ đã ăn thứ gì. Tôi không có kế hoạch bảo vệ nó quá chặt chẽ”. Nhưng rồi, sự thật đã chứng minh suy nghĩ của ông là sai lầm. Bọn trộm đã đột nhập để lấy chiếc toilet và chuồn êm lúc 4h50 sáng, không gây ra thương vong gì. Lúc 4h57 sáng, nhân viên phát hiện ra toilet đã biến mất nên lập tức báo cảnh sát.

Và Giáo hoàng John Paul II bị thiên thạch va phải cũng xuất hiện trong cung điện.

Thanh tra Jess Milne nói: “Vì toilet gắn liền với đường ống nước nên vụ trộm đã khiến cung điện bị ngập, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Chúng tôi tin rằng bọn chúng sử dụng ít nhất 2 phương tiện vận chuyển trong quá trình gây án. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra tác phẩm nghệ thuật trên, nhưng chúng tôi đang tiến hành điều tra để đưa những kẻ trộm táo tợn này ra trước pháp luật”. 

Bà nói tiếp: “Trong thời gian tới, người dân có thể sẽ bắt gặp cảnh sát tăng cường tuần tra trong khu vực. Tôi kêu gọi bất cứ ai nhìn thấy hoặc nghe được điểm gì khả nghi liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 101, mã URN 273 (14/9), truy cập website hoặc trực tiếp đến sở cảnh sát”. 

Chiếc toilet vàng ròng này được cho là tác phẩm kinh điển để châm biếm sự xa hoa của tầng lớp giàu có. Sau khi được giám đốc Bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở New York chuyển cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, tác phẩm này đã nổi như cồn trong giới nghệ thuật. Cattelan từng nói: “Dù trước đó bạn ăn bữa trưa giá 200 USD hay một cái hotdog 2 USD thì kết quả vẫn như nhau. Ai mà chẳng phải vào nhà vệ sinh chứ?”. Website của Bảo tàng Guggenheim cũng cho biết chỉ tính riêng năm 2016 - 2017, đã có hơn 100.000 người trải nghiệm cảm giác ngồi trên bồn cầu của giới siêu giàu.

Tweet thông báo tu sửa của cung điện.

Dominic Hare thừa nhận: “Chúng tôi rất buồn vì sự cố bất ngờ này, song vẫn nhẹ nhõm vì không có thương vong. Vô cùng cảm ơn nhân viên trong cung điện và lực lượng cảnh sát vì phản ứng nhanh chóng của họ. Chúng tôi biết công chúng rất quan tâm đến triển lãm nghệ thuật đương đại của Maurizio Cattelan, mọi thứ cũng được sắp xếp chỉnh tề cả. Vì thế, thật đáng buồn khi toilet vàng ròng bị đánh cắp trong lúc còn nhiều tác phẩm đặc sắc khác đang chờ được ra mắt. Cung điện vẫn sẽ mở cửa để chào đón khách tham quan như bình thường, du khách muốn tìm hiểu thêm về các tác phẩm này có thể đến với chúng tôi. Bất cứ ai có thông tin về vụ việc có thể giúp chúng tôi tìm lại tác phẩm, xin hãy liên hệ Cảnh sát Thames Valley”.

Một số tác phẩm khác của Cattelan:

Ego.

We Are The Revolution.

Daddy Daddy.

Glory Glory Hallelujah.

Untitled.

Others.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

Dailymail

Bài viết

Thanh Vân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI