Tại bang Bihar (Ấn Độ), một án phạt “có một không hai” đã thu hút sự chú ý của dư luận. Theo truyền thông địa phương, Lalan Kumar, 20 tuổi, bị cáo buộc cố gắng cưỡng hiếp một phụ nữ. Trong phiên tòa hôm 22/9, anh đã được tại ngoại sau khi chấp nhận điều kiện mà tòa án đưa ra: giặt đồ miễn phí cho 2.000 phụ nữ trong làng suốt 6 tháng.
Kumar, một thợ giặt thuê kiếm sống, đã cam kết hoàn thành nhiệm vụ này như một cách chuộc lỗi. Ngoài ra, anh còn phải đóng một khoản tiền phạt. Đại diện pháp lý của Kumar cho biết, bị cáo sẵn sàng phục vụ cộng đồng như một cách thể hiện sự tôn trọng đối với phụ nữ.
Người đứng đầu hội đồng làng, bà Nasima Khatoon, bày tỏ sự hài lòng với quyết định của tòa và nhận trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện hình phạt này. Bà nhận định: “Đây là một hình phạt mang tính lịch sử, không chỉ răn đe mà còn thúc đẩy sự tôn trọng dành cho phụ nữ”.
Hình phạt này cũng đã tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng. Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng, vụ việc đã giúp nâng cao ý thức về quyền phụ nữ và sự đoàn kết trong việc chống lại các hành vi bạo lực.
Một người dân trong làng, bà Anjum Perween, khẳng định: “Đây là thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn xã hội”.
Mặc dù luật pháp Ấn Độ đã được siết chặt sau vụ cưỡng hiếp tập thể gây chấn động năm 2024, tình trạng tội phạm tình dục vẫn còn rất cao. Theo đó, mỗi năm có hơn 28.000 vụ cưỡng hiếp được báo cáo trên cả nước, chưa kể nhiều trường hợp chưa được công khai.
Hình phạt dành cho Kumar đã mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc giáo dục và răn đe những người có hành vi phạm tội, đồng thời nhấn mạnh thông điệp về sự tôn trọng phẩm giá của phụ nữ trong xã hội.