Vòng quanh thế giới

Trần nhà chảy ra chất lỏng có mùi hôi, 2 mẹ con bàng hoàng sau khi kiểm tra

Thanh Phúc

Sự việc khiến người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng.

 Câu chuyện bắt đầu vào sáng 6/10, khi một cư dân sống ở tầng dưới báo cảnh sát vì phát hiện “chất lỏng màu đỏ” rò rỉ từ trần nhà kèm mùi hôi nồng nặc. 

Theo cảnh sát Singapore, khi đến hiện trường tại căn hộ tầng 8, tòa nhà 324D đại lộ Sengkang East, Singapore, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của một phụ nữ 47 tuổi, được xác định là bà Xu Na (phiên âm), nằm bất động gần cửa phòng khách. Trong phòng ngủ, thi thể của người cha, ông Xu, ngoài 70 tuổi, đã phân hủy nặng, chỉ còn da bọc xương. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy hai người có thể đã qua đời cách nhau khoảng một tháng.

Trần nhà chảy ra chất lỏng có mùi hôi, 2 mẹ con bàng hoàng sau khi kiểm tra Ảnh 1

Vụ việc được xếp vào diện “cái chết bất thường”, và hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân. Đồng thời, họ đã phát đi thông báo kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm thân nhân ruột thịt của nạn nhân nữ.

Theo chia sẻ của anh Zeng, 44 tuổi, người sống ở tầng 7, vụ việc được phát hiện sau khi mẹ anh gọi điện vào sáng sớm 6/10, thông báo có mùi hôi khó chịu và một chất lỏng không xác định chảy xuống từ trần nhà. Khi tới nơi, anh thấy chất lỏng có màu đỏ, đặc và mùi rất nặng. Ban đầu anh chỉ lau sạch, nhưng mùi ngày càng nồng hơn, buộc anh phải báo cảnh sát.

Trần nhà chảy ra chất lỏng có mùi hôi, 2 mẹ con bàng hoàng sau khi kiểm tra Ảnh 2

Khoảng 1 giờ 35 phút chiều cùng ngày, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Sau gần sáu giờ khám nghiệm và thu thập chứng cứ, họ di chuyển hai thi thể cùng nhiều vật dụng ra ngoài phục vụ điều tra. Đến tối, khu vực mới được gỡ phong tỏa.

Trần nhà chảy ra chất lỏng có mùi hôi, 2 mẹ con bàng hoàng sau khi kiểm tra Ảnh 3

Hàng xóm mô tả hai cha con sống rất lặng lẽ, gần như không giao tiếp với ai trong khu nhà. Bà He, một cư dân tầng 8, cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy họ nói chuyện với ai. Người cha luôn đội mũ, đeo khẩu trang, đi nhanh và thường xách theo hai bao gạo. Còn cô con gái thì ít khi ra ngoài”.

Được biết, gia đình ông Xu và bà Vương Lệ Lệ, mẹ của Xu Na chuyển đến căn hộ này từ năm 2001. Sau khi bà Vương qua đời năm 2017, hai cha con sống cùng nhau trong im lặng.

Một số cư dân kể rằng căn hộ của họ thường phát ra mùi hôi lạ trong nhiều năm qua, đôi khi “giống mùi mắm tôm lên men”. Tuy nhiên, không ai ngờ điều đó liên quan đến thảm kịch kinh hoàng này.

Theo chia sẻ của bạn học cũ, bà Xu Na từng là một người xuất sắc. Cô sinh ra tại Đông Bắc Trung Quốc, theo cha mẹ di cư đến Singapore từ nhỏ, học tập tại các trường danh tiếng. Cô tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) năm 2001, lấy bằng thạc sĩ năm 2003 và tiến sĩ tại Đại học Cambridge năm 2008. Sau đó, cô làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Số Quốc gia Pháp (2009–2012) trước khi trở về Singapore.

Tuy nhiên, theo lời kể của hàng xóm, Xu Na dường như gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. “Tôi từng thấy cô ấy vừa đi vừa hát, hoặc vỗ tay trong thang máy. Cô ấy luôn đi cùng cha, có vẻ phụ thuộc vào ông ấy rất nhiều”, một cư dân 69 tuổi cho biết.

Từ đó, người ta suy đoán rằng người cha, người duy nhất chăm sóc Xu Na có thể đã qua đời trước, khiến cô không thể tự lo liệu và dẫn đến cái chết vì đói sau đó.

Trần nhà chảy ra chất lỏng có mùi hôi, 2 mẹ con bàng hoàng sau khi kiểm tra Ảnh 4

Vụ việc đã khiến cư dân quanh khu nhà bị sốc. Nhiều người thừa nhận họ từng phàn nàn về mùi hôi trong tòa nhà suốt nhiều tuần qua, song không thể ngờ rằng nó bắt nguồn từ một bi kịch thương tâm ngay trong cộng đồng của mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI