Vòng quanh thế giới

Tổng thống Trump và nỗi ám ảnh vô hình theo ông suốt nhiều thập kỷ

Yến Nguyễn

Một thói quen tưởng chừng rất bình thường lại trở thành nỗi ám ảnh theo Donald Trump suốt nhiều thập kỷ. Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh mạnh mẽ của vị tổng thống Mỹ là một nỗi sợ vô hình đã được chính ông nhiều lần thừa nhận.

Khi nhắc đến Donald Trump, nhiều người thường nghĩ tới hình ảnh một tỷ phú, một chính trị gia nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ và quyết đoán. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài tự tin ấy lại tồn tại một nỗi ám ảnh vô hình đã theo ông suốt hàng chục năm: nỗi sợ vi khuẩn.

Tháng 1/2017, trong cuộc họp báo tại Trump Tower ở New York, ông Donald Trump bất ngờ tự nhận mình là một người "rất sợ vi khuẩn". Theo CNBC trong bài viết đăng ngày 11/1/2017, khi bác bỏ một số tin đồn liên quan đến chuyến đi Nga trước đó, ông đã nói với các phóng viên: "Tôi là một người rất sợ vi khuẩn, hãy tin tôi". Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi ông công khai thừa nhận điều mà những người thân cận đã biết từ lâu.

Donald Trump/Saul Loeb | AFP | Getty Images (tên tác giả ảnh, hãng tin và nguồn Getty Images)
Donald Trump/Saul Loeb | AFP | Getty Images (tên tác giả ảnh, hãng tin và nguồn Getty Images)

Thực tế, nỗi ám ảnh này đã xuất hiện từ rất sớm. Theo The Washington Post trong bài viết ngày 12/1/2017, Donald Trump từ nhiều năm trước đã nổi tiếng vì không thích bắt tay. Ông cho rằng việc bắt tay là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh. Tờ báo dẫn lại những chia sẻ của ông trong nhiều giai đoạn khác nhau, cho thấy sự dè chừng đối với vi khuẩn đã trở thành một phần trong lối sống của vị tổng thống Mỹ.

Điều đáng chú ý là ông Trump từng viết khá chi tiết về nỗi ám ảnh này trong cuốn sách Trump: The Art of the Comeback xuất bản năm 1997. Trong sách, ông mô tả việc bắt tay là "một trong những lời nguyền của xã hội Mỹ" và thừa nhận mình là người đặc biệt chú trọng đến sự sạch sẽ của đôi tay. Ông cho biết bản thân cảm thấy dễ chịu hơn sau khi rửa tay thật kỹ và cố gắng thực hiện điều đó thường xuyên nhất có thể.

Theo The Washington Post, ông Trump thậm chí từng gọi việc bắt tay là hành động "man rợ" vì cho rằng đó là con đường dễ dàng để cảm cúm, vi khuẩn và nhiều loại bệnh tật khác lây lan từ người này sang người khác. Tờ báo cũng cho biết ông nổi tiếng với thói quen sử dụng dung dịch sát khuẩn sau các cuộc tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên rửa tay trước bữa ăn.

Tổng thống Donald Trump dừng lại bên cạnh các học sinh trước khi ký một bản ghi nhớ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 25/9 tại Washington, D.C. Ảnh: Kevin Dietsch-Pool/Getty Images.
Tổng thống Donald Trump dừng lại bên cạnh các học sinh trước khi ký một bản ghi nhớ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 25/9 tại Washington, D.C. Ảnh: Kevin Dietsch-Pool/Getty Images.

Trớ trêu thay, khi bước vào chính trường, Donald Trump lại trở thành một trong những người phải bắt tay nhiều nhất thế giới. Từ các nguyên thủ quốc gia, quan chức cấp cao cho tới cử tri, ông liên tục xuất hiện trong những màn bắt tay kéo dài gây chú ý. The Washington Post từng nhận xét rằng dù không thích tiếp xúc tay, ông Trump vẫn phải thích nghi với nghi thức ngoại giao bắt buộc của một tổng thống Mỹ.

Nỗi sợ vi khuẩn của Donald Trump vì thế trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất xoay quanh đời tư của ông. Trong khi nhiều người nhìn thấy một chính trị gia luôn xuất hiện đầy quyền lực trước công chúng, thì phía sau đó lại là một người luôn cảnh giác với những thứ mắt thường không thể nhìn thấy. Và suốt nhiều thập kỷ, nỗi ám ảnh vô hình ấy vẫn luôn đồng hành cùng một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI