Vòng quanh Thế giới

Clip: Tò mò chiếc nắp cống trên đường, bé trai 18 tháng tuổi bị 'nuốt chửng' xuống dưới

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Nhận thấy tình huống bất ngờ và khẩn cấp cực nguy hiểm cho con trai, người mẹ đã lập tức nhảy luôn xuống ống cống để ứng cứu.

Mới đây, trang Dailymail vừa đăng tải thông tin một vụ tai nạn bất ngờ của bé trai 18 tháng tuổi đang đi bộ cùng mẹ trên đường ở thành phố Ashford, xứ Kent của Vương quốc Anh.  

Clip: Tò mò chiếc nắp cống trên đường, bé trai 18 tháng tuổi bị 'nuốt chửng' xuống dưới. Nguồn: Daily Mail 

Được biết sự việc xảy vào hôm 22/5 vừa qua và là nỗi ám ảnh khó quên của người mẹ Amy Blyth (23 tuổi) khi thấy con trai Theo Prior bị "nuốt" xuống cống sâu 1,5m. 

Theo hình ảnh trong camera giám sát gần hiện trường ghi lại được, lúc này Amy đang cùng con trai đi dạo qua một sân cỏ. Lúc hai mẹ con đi qua một chiếc nắp cống, cậu con trai tinh nghịch của cô đã tò mò quay lại định bước qua một lần nữa.  

Mặc dù Amy đã không rời mắt khỏi cậu con trai một giây nào nhưng cô vẫn không kịp trở tay khi chiếc nắp công bị kênh rồi "nuốt" bé Prior xuống dưới. Ngay lập tức, bà mẹ liền lôi hẳn chiếc nắp cống, ném sang một bên rồi nhảy xuống cống để cứu con.  

May mắn là cô đã kịp thời kéo con trai lên mặt đất thành công. Được biết cậu bé không bị thương, chỉ bị bẩn quần áo do rác thải ở dưới cống.  

Trả lời báo chí về khoảnh khắc "kinh hồn bạt vía" trên, người mẹ cho biết: "Ngay lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ là: "Chúa ơi, thằng bé sẽ chết mất". Tôi đã giật mạnh, quẳng chiếc nắp cống đi và thấy con đang hét gọi mẹ. Nước thải trong cống ngập đến đầu gối nó. Tôi đã định nhảy xuống nhưng ống cống quá chật. Tôi đã phải rướn người hết cỡ mới có thể túm lấy thằng bé, rồi kéo con lên. Nói chung lúc đấy tôi cũng không hiểu mình đã làm cách gì mà chỉ nghĩ rằng bằng mọi giá phải đưa con thoát khỏi cái cống đó".  

Bé trai toàn thân lấm lem rác thải và nước cống. Ảnh: Daily Mail 

Ngay sau vụ tai nạn, hai mẹ con được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé 18 tháng tuổi bị chấn động nhẹ, con uống phải một ít nước cống. May mắm là không bị rạn hay gãy xương sau khi bé trai đã được chụp chiếu kỹ lưỡng.  

Mặc dù con trai trở về nhà và sinh hoạt bình thường nhưng Amy vẫn yêu cầu đơn vị thi công, quản lý khu vực công  cộng phải có câu trả lời thỏa đáng cho tình trạng hố gas trên. Phía chính quyền quản lý sau khi nhận được thông tin đã đứng ra xin lỗi và hỗ trợ gia đình nạn nhân. 

Xem thêm: Clip: Nữ tài xế bị gã đàn ông hành hung, đấm 'nát mặt' giữa đường phố

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất