Chiều tối ngày 16/9, tại khu vực cầu Ban Sat, xã Lum Khao, huyện Non Sung, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Một tình nguyện viên địa phương trong lúc đang giúp người dân dọn lục bình và rác mắc kẹt dưới cầu đã không may trượt ngã, bị dòng nước xoáy cuốn trôi và tử vong.
Nạn nhân được xác định là anh Plin (xin giấu họ), 47 tuổi. Theo người dân trong vùng, anh là một người giàu tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là theo dõi tình hình mực nước và kịp thời cảnh báo nếu có nguy cơ ngập lụt. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mực nước tại sông Lam Choeng Krai dâng cao, nhiều rác và lục bình trôi dạt về phía cầu, gây cản trở dòng chảy. Anh Plin đã tình nguyện ra dọn dẹp để tránh tình trạng nước bị ứ đọng và tràn vào khu dân cư.
Tuy nhiên, trong lúc đang dùng gậy gạt bỏ lục bình, anh không may trượt ngã rơi xuống sông. Dòng nước chảy xiết cuốn anh ra xa, cùng nhiều xoáy nước nguy hiểm khiến nạn nhân không thể tự cứu mình.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ Hook 31 Korat, trạm Non Sung đã nhanh chóng có mặt để triển khai tìm kiếm. Hiện trường được xác định là khu vực sông có nước dâng cao gần chạm gầm cầu, dòng chảy mạnh và nhiều điểm xoáy, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Người dân địa phương cũng tập trung hỗ trợ tìm kiếm, song đến khi trời tối vẫn chưa có kết quả.
Khoảng 20h30 cùng ngày, đội thợ lặn chuyên nghiệp của Hook 31 được huy động đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã căng dây dẫn hướng, đồng thời lên phương án tìm kiếm cẩn trọng để tránh sự cố đáng tiếc. Bốn thợ lặn được điều xuống nước, mở rộng phạm vi tìm kiếm từ dưới chân cầu theo hướng dòng chảy.
Đến rạng sáng, thi thể nạn nhân được phát hiện cách cầu khoảng 150 mét dưới lòng sông. Khi được đưa lên bờ, người thân và gia đình anh Plin đau đớn òa khóc, ôm chầm lấy thi thể trong nỗi xót xa tột cùng.
Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, trong lúc cố gắng gạt bỏ lục bình và rác thải, nạn nhân đã mất thăng bằng trượt ngã. Dòng nước chảy mạnh cuốn anh ra xa rồi bị nước xoáy hút chìm, khiến anh không thể tự thoát ra và dẫn đến tử vong.
Thi thể anh Plin đã được chuyển đến Bệnh viện Non Sung để tiến hành giám định pháp y, sau đó bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự theo phong tục. Vụ việc khiến nhiều người dân trong khu vực bàng hoàng và thương tiếc cho một con người luôn hết lòng vì cộng đồng.