Rạng sáng 3/1, theo giờ địa phương, thủ đô Caracas của Venezuela rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ lớn.
Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Hiện tại, nhiều người dân Venezuela đang trong tình trạng lo âu về những gì đã xảy ra. Đa số, mọi người ở nhà và cập nhật thông tin qua điện thoại. Một số ra ngoài mua thực phẩm hoặc tích trữ nhu yếu phẩm.
Chia sẻ với hãng tin Reuters, bà Nancy Perez (74 tuổi) cho biết bà không thể tin nổi những gì xảy ra. "Ban đầu tôi thấy tin trên mạng xã hội, rồi sau đó là trên truyền hình. Giờ chỉ muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", bà nói.
Sống ở phía đông thủ đô, bà Carmen Marquez (50 tuổi) cho biết đã lên máy nhà và nghe tiếng máy bay bay ở nhiều độ cao khác nhau dù không thể nhìn thấy chúng.
"Những ánh sáng giống pháo sáng lao vút qua bầu trời, rồi sau đó là tiếng nổ. Chúng tôi rất lo lắng về những gì sắp xảy ra", bà nói.
Theo các nhân chứng, cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 2h sáng và kéo dài gần 90 phút. Nhiều vụ nổ liên tiếp, ánh chớp trên bầu trời đêm cùng khói đen bốc cao ở nhiều khu vực. Một cột khói lớn được nhìn thấy từ hướng cảng La Guaira ở phía bắc thủ đô. Khu vực phía nam thành phố, gần một căn cứ quân sự trọng yếu, bị cắt điện hoàn toàn.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: "... Tổng thống Nicolas Maduro và vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước".
Ông Trump cũng cho biết tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 11h sáng 3/1 (giờ Mỹ, tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại Mar-a-Lago.
Trong khi đó, hãng CBS News đưa tin Tổng thống Maduro đã bị Lực lượng Delta - đơn vị đặc nhiệm của quân đội Mỹ chuyên thực hiện các nhiệm vụ tình báo và chiến đấu đặc biệt, bắt giữ.
Xem thêm: Cập nhật họp báo online của Tổng thống Donald Trump