Lực lượng hải quân Pakistan đã tìm thấy xác chiếc máy bay chở hàng Boeing 737 bị mất tích ngoài khơi bờ biển phía nam nước này, song công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang được khẩn trương triển khai trong điều kiện thời tiết và địa hình đặc biệt khắc nghiệt.
Chiếc Boeing 737 do hãng hàng không tư nhân K2 Airways khai thác đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu vào tối thứ Ba, không lâu sau khi cất cánh từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để thực hiện chuyến bay đến Pakistan.
Theo dữ liệu radar, máy bay bất ngờ giảm độ cao với tốc độ nhanh và đổi hướng đột ngột vào khoảng 21 giờ 21 phút trước khi biến mất khỏi màn hình radar cũng như mất hoàn toàn liên lạc vô tuyến. Vị trí tín hiệu cuối cùng được ghi nhận cách thành phố Karachi khoảng 155 hải lý (tương đương 287 km) về phía tây.
Trước thời điểm mất liên lạc, phi công đã kịp báo cáo với kiểm soát không lưu về sự cố liên quan đến hệ thống dẫn đường của máy bay.
Thông báo từ Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan cho biết lực lượng hải quân, phối hợp cùng các đội tìm kiếm dân sự bằng tàu và máy bay, đã phát hiện nhiều mảnh vỡ của chiếc Boeing 737 sau khoảng 12 giờ rà soát trên Biển Ả Rập. Những mảnh vỡ đầu tiên đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tuy nhiên, giới chức cho biết việc tìm kiếm phần thân chính của máy bay vẫn là nhiệm vụ đầy thách thức. Chuẩn đô đốc nghỉ hưu Faisal Shah nhận định khu vực nghi máy bay rơi có độ sâu khoảng 3.000 m, đòi hỏi các thiết bị chuyên dụng mới có thể tiếp cận.
Ông cũng lưu ý rằng vị trí các mảnh vỡ nổi trên mặt biển chưa chắc phản ánh chính xác nơi máy bay lao xuống, bởi dòng hải lưu, sóng và gió có thể cuốn chúng trôi dạt một khoảng cách đáng kể.
Trong tuyên bố chính thức, K2 Airways xác nhận 5 thành viên phi hành đoàn mất tích gồm cơ trưởng Muhammad Rizwan Idris, cơ phó Faisal Jatoi, hai kỹ sư bay Muhammad Hamid và Muhammad Arif Siddiqui cùng nhân viên bốc xếp hàng hóa Muhammad Taufiq Khan.
“Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự bình an của các đồng nghiệp và hy vọng sẽ sớm có thêm thông tin tích cực”, hãng hàng không cho biết.
Gia đình các thành viên phi hành đoàn vẫn đang dõi theo từng diễn biến của chiến dịch cứu hộ. Ông Ghulam Nabi Bahrani, bố vợ của cơ phó Faisal Jatoi, cho biết con rể thường xuyên liên lạc với gia đình khi làm việc tại Sharjah và đã gọi điện cho vợ ngay trước khi máy bay cất cánh.
“Khi này, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi và hy vọng vào một phép màu”, ông chia sẻ.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các thành viên phi hành đoàn, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh công tác tìm kiếm và cứu hộ.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không tại Pakistan. Năm 2020, một máy bay chở khách của Pakistan International Airlines chở 98 người đã rơi xuống khu dân cư gần sân bay Karachi trong lúc hạ cánh, khiến gần như toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Báo cáo điều tra sau đó kết luận nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt sai sót của phi công, cơ phó và kiểm soát không lưu.