Sau 4 ngày mất tích, bé Wenhao, 4 tuổi, ở thành phố Khai Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã được tìm thấy trong một cánh đồng ngô nhờ cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm người. Sau khi con trai bình an trở về, gia đình tổ chức một bữa tiệc cảm ơn với khoảng 350 bàn để tri ân những người đã hỗ trợ tìm kiếm cậu bé.
Wenhao mất tích vào sáng 1/8 tại một khu dân cư ở đường Kaihuai, thành phố Khai Lý. Thời điểm đó, người lớn trong gia đình đang bận làm việc nhà nên không để ý khi cậu bé tự mình đi ra ngoài qua cửa sau.
Do Wenhao mắc chứng tự kỷ và gặp khó khăn trong giao tiếp, gia đình nhanh chóng nhận thấy sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Ông bà cậu bé lập tức đi tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả, sau đó trình báo cảnh sát ngay trong ngày.
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy sau khi rời khỏi nhà, Wenhao đi qua một số khu dân cư lân cận rồi xuất hiện tại một công trường xây dựng bỏ hoang gần nhà. Sau đó, cậu bé đi vào khu vực nằm ngoài phạm vi quan sát của camera và không để lại thêm dấu vết.
Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát, chính quyền địa phương và các đội cứu hộ khẩn cấp đã phối hợp triển khai tìm kiếm. Chó nghiệp vụ, máy bay không người lái trang bị camera ảnh nhiệt cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động.
Theo chính quyền địa phương, khoảng 200-300 người đã tham gia cuộc tìm kiếm. Các lực lượng liên tục rà soát khu vực xung quanh nơi Wenhao mất tích, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm sang những khu vực có địa hình phức tạp. Sau gần 80 giờ tìm kiếm, tối 4/8, Wenhao được phát hiện trong một cánh đồng ngô. Cậu bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị.
Do nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ và phải ở ngoài môi trường tự nhiên, Wenhao bị mất nước cấp tính, tổn thương thận nhẹ và có dấu hiệu viêm nhiễm toàn thân. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của cậu dần ổn định và được xuất viện vào ngày 11/8.
Câu chuyện của Wenhao sau đó nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người đã liên hệ với gia đình để hỏi thăm tình hình và đề nghị hỗ trợ tài chính.
Tuy nhiên, cha của Wenhao cho biết gia đình hiện không có nhu cầu nhận tiền quyên góp. Ông muốn tự mình chăm sóc con trai và gửi lời cảm ơn tới những người đã dành thời gian, công sức tham gia tìm kiếm.
Ngày 16/8, gia đình Wenhao tổ chức một bữa tiệc cảm ơn tại khu vực gần Trường Tiểu học số 22 ở làng Xingwang. Ban đầu, gia đình dự kiến chuẩn bị khoảng 200 bàn, nhưng theo cha cậu bé, số lượng thực tế lên tới khoảng 350 bàn.
Từ 5 giờ sáng, người dân và dân làng đã tới hỗ trợ gia đình chuẩn bị đồ ăn. Năm con lợn được làm thịt để phục vụ bữa tiệc. Sự kiện chính thức bắt đầu vào khoảng 14 giờ và kéo dài trong ngày.
Gia đình cho biết tất cả những người từng tham gia tìm kiếm, hỗ trợ hoặc giúp đỡ Wenhao đều được chào đón. Bữa tiệc được tổ chức với mong muốn thể hiện sự biết ơn thay vì coi đây là một sự kiện mang tính vật chất. Gia đình cũng tuyên bố không nhận quà hay tiền đóng góp tại bữa tiệc.
Một số người từng trực tiếp tham gia cuộc tìm kiếm cũng có mặt. Trong đó, Yuan Qingding, người điều khiển máy bay không người lái và góp phần phát hiện Wenhao, mang theo một hũ rượu đã được cất giữ hơn 10 năm để chung vui. Một cửa hàng trà sữa địa phương cũng tặng 200 cốc trà trái cây cho khách tham dự.
Trong thời gian diễn ra bữa tiệc, lực lượng chức năng địa phương và cảnh sát giao thông có mặt để duy trì trật tự và bảo đảm an toàn giao thông xung quanh khu vực.
Sau sự việc, cha mẹ Wenhao cho biết họ đã quyết định thay đổi cuộc sống. Trước đây, hai vợ chồng làm việc xa nhà, nhưng sau khi con trai mất tích, họ dự định tìm công việc ở quê để có thể ở gần và chăm sóc con nhiều hơn.
Gia đình cũng dự định trang bị thiết bị định vị GPS cho Wenhao nhằm hạn chế nguy cơ cậu bé tiếp tục bị lạc. Cha của Wenhao nhấn mạnh rằng sau trải nghiệm vừa qua, điều quan trọng nhất đối với ông là được ở bên con trai.
Ngày 19/8, nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương thành phố Khai Lý tới thăm Wenhao tại nhà. Sau đó, cha mẹ đưa cậu bé tới bệnh viện để được kiểm tra và đánh giá chuyên sâu. Kết quả cho thấy Wenhao mắc chứng tự kỷ nặng.
Bệnh viện cho biết sẽ cung cấp cho Wenhao chương trình phục hồi chức năng miễn phí trong thời gian tới. Đây được xem là một phần trong quá trình hỗ trợ lâu dài để giúp cậu bé cải thiện khả năng giao tiếp và thích nghi với cuộc sống.
Nhìn lại hành trình tìm kiếm con trai, cha Wenhao cho biết ông sẽ thường xuyên kể lại câu chuyện này cho cậu bé khi con lớn lên. Ông hy vọng Wenhao có thể ghi nhớ sự giúp đỡ của cộng đồng và sau này trở thành một người có ích cho xã hội.
Từ một vụ mất tích khiến cả gia đình hoảng loạn, hành trình của Wenhao đã kết thúc bằng cuộc đoàn tụ đầy xúc động. Bữa tiệc hàng trăm bàn không chỉ là lời cảm ơn của một gia đình dành cho những người đã giúp họ tìm lại con, mà còn cho thấy sự chung tay của cộng đồng trong những thời điểm một đứa trẻ gặp nguy hiểm.