Vòng quanh Thế giới

Thế giới giữa một năm COVID-19: Tình yêu trong khoảng cách

Theo News & Observer
Chia sẻ

Bất chấp nỗi đau thương hoang tàn mà đại dịch COVID-19 gieo rắc, tình yêu thương, lòng cảm thông giữa người với người vẫn nở bung rực rỡ như cánh hoa trong nắng sớm.

Cuối tháng 12/2019, một chủng virus nguy hiểm mang tên SARS-CoV-2 âm thầm len lỏi qua mọi ngõ ngách ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chỉ một thời gian ngắn sau, cả thế giới phải hứng chịu trận đại dịch khủng khiếp lây lan khắp 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhấn chìm nhân loại trong vòng vây của bệnh tật, tử vong, thất nghiệp, suy sụp và giam cầm. Ở mọi nơi trên thế giới này, người ta trải qua từng ngày trong sợ hãi, lo âu vì dịch bệnh hoành hành và cuộc sống bị cô lập.

Mỗi quốc gia cũng phải đối diện vấn đề của riêng họ trên con đường chống lại dịch bệnh. Với dân số đông bậc nhất thế giới, Trung Quốc đã ban hành lệnh phong tỏa hết sức gắt gao để ngăn cản người dân di chuyển, khiến virus lây lan. Thái độ xem thường của tổng thống Brazil đã tạo cơ hội cho đại dịch quật ngã đất nước. Israel đưa ra những giải pháp gần như cực đoan để ngăn chặn sự lan truyền của virus, bất chấp làm gia tăng rạn nứt giữa họ và các nước láng giềng. 

Tây Ban Nha ngậm ngùi chứng kiến hàng nghìn cụ già bỏ mạng vì COVID-19. Kenya cũng lâm vào cảnh khốn đốn khi hàng loạt trường học đóng cửa, buộc trẻ em phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, đẩy một số bé gái vào con đường mại d.âm đầy tội lỗi. Cuộc sống bức bối khi mất việc và phải ru rú trong nhà khiến tỷ lệ tự sát của người Nhật Bản tăng vọt đáng sợ trong tháng 10. Chính sách phong tỏa cực kỳ hà khắc đã giúp Ấn Độ cứu vãn tình hình, song cái giá mà họ phải trả không hề nhỏ. 

Khi sắp bước qua năm mới, hoàn cảnh tối tăm chợt lóe tia hy vọng khi các nhà nghiên cứu bắt tay vào sản xuất vaccine COVID-19. "Mùa đông năm nay sẽ rất khó khăn, chúng ta phải vượt qua 4 tháng dài gian khổ nữa", Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu khi công bố lệnh phong tỏa toàn quốc mới. "Nhưng nó sẽ kết thúc".

Bất kể là trong thời khắc tuyệt vọng nhất hay thời điểm hiện tại, mọi người đều hết lòng đoàn kết và đùm bọc nhau qua gian khó. Dù phải giữ khoảng cách để ngăn ngừa dịch bệnh, họ vẫn có biện pháp trao cho nhau sự thương yêu, lòng đồng cảm và sẻ chia đầy nghĩa tình. 

Dưới đây là những bức ảnh chân thực và ý nghĩa nhất về cuộc sống của người dân khắp thế giới trong một năm lao đao vì COVID-19.

Bà Agustina Canamero (81 tuổi) và ông Pascual Perez (84 tuổi) ôm hôn nhau qua tấm chắn nhựa tránh lây lan COVID-19 tại một viện dưỡng lão ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha hôm 22/6.
Ở tuổi lên 9, Lucas Lopez phải dẫn theo em trai đến nơi cha làm việc, bởi không có ai ở nhà trông trẻ trong lúc em tham gia lớp học trực tuyến. Cha của em là một công nhân đào mộ. Trong ảnh, Lucas đang ngồi ở một góc khu nghĩa trang Valle de Chalco, thuộc ngoại ô thành phố Mexico, ngày 22/9.
Một hành khách trên du thuyền Diamond Princess vén rèm cửa sổ xe bus nhìn ra ngoài. Sau thời gian cách ly dài đằng đẵng, người này đã được rời khỏi con tàu neo ở thành phố Yokohama, gần thủ đô Tokyo (Nhật Bản) hôm 19/2.
Hai đứa trẻ ở khu ổ chuột Kibera gần thủ đô Nairobi (Kenya) chạy ngang qua một bức tranh tường tuyên truyền về sự nguy hiểm của đại dịch, ngày 3/6.
Một người phụ nữ đeo khẩu trang ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 6/4.
Ngày 12/5, Sabatino Di Girolamo (đứng giữa) - thị trưởng Roseto degli Abruzzi (Ý) - cùng con trai Francesco và chị gái Marisa Di Felice tiễn đưa mẹ một đoạn đường cuối cùng. Thi thể của bà Annunziata được đặt trong nhà xác Bệnh viện Giuseppe Mazzini ở thành phố Teramo.
Một người đàn ông đeo khẩu trang bước ngang qua bức vẽ graffiti phỏng theo bản đồ thế giới ở khu phố Orcasitas, thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) hôm 28/9.
Nhân viên y tế đang lấy dịch nhầy từ mũi của một người để mang đi xét nghiệm tại bệnh viện ở New Delhi (Ấn Độ), ngày 6/7.
Các tình nguyện viên phun thuốc khử trùng để ngăn virus lây lan trong một con hẻm ở khu ổ chuột Santa Marta, thành phố Rio de Janeiro (Brazil) hôm 28/11.
Hạ sĩ Mathias Jahn, thành viên của lực lượng vũ trang Đức Bundeswehr, sửa lại chiếc kính bảo hộ bên cạnh một cơ sở xét nghiệm COVID-19 lưu động ở thành phố Gera, ngày 1/4.
Một nhóm thanh niên Do Thái Chính thống cực đoan đi dạo ở Thành phố cổ Jerusalem, ngày 16/7.
Thân nhân của Jose Barbaran, người được cho là đã chết do các biến chứng liên quan đến COVID-19, ngồi vây quanh quan tài trong lúc lênh đênh trên sông Ucayali (Peru) để tiễn đưa người đã khuất hôm 29/9.
Bà Romelia Navarro (64 tuổi) khóc nghẹn ôm lấy chồng, cụ Antonio Navarro, trong những giây phút cuối đời của ông tại Trung tâm Y tế St. Jude ở thành phố Fullerton, bang California (Mỹ) hôm 31/7. 
Các tín đồ đeo khẩu trang trong lễ cầu nguyện Eid al-Fitr bên ngoài một ngôi đền ở thủ đô Tehran, Iran hôm 24/5.
Nhân viên y tế kiểm tra danh sách người bệnh được xét nghiệm COVID-19, HIV và lao tại thành phố Johannesburg (Nam Phi) hôm 30/4.
Chia sẻ

Theo

News & Observer

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất