Đồn Cảnh sát Thành phố Ang Thong nhận được thông báo từ Đội Tình nguyện Phòng thủ Huyện Ang Thong (Lực lượng Tình nguyện Phòng thủ Lãnh thổ) về một vụ việc liên quan đến học sinh tại một trường nổi tiếng ở quận Mueang, Thái Lan.
Theo đó, các học sinh này đang đứng khóc giữa cây cầu bắc qua sông Chao Phraya, thuộc huyện Talat Luang, tỉnh Ang Thong. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ, cùng với các tình nguyện viên của Quỹ Por Tek Tung, đã vội vã đến hiện trường.
Tại đây, một bé gái mặc đồng phục thể dục, quần xanh và áo sơ mi hồng, đang khóc và có dấu hiệu muốn nhảy xuống sông. Mặc dù các cảnh sát đã nỗ lực thuyết phục và đàm phán với cô bé trong khoảng 10 phút, nhưng không thành công. Cuối cùng, cô bé quyết định nhảy xuống dòng sông Chao Phraya, khiến những người xung quanh hoảng hốt và la hét.
Với sự giúp đỡ của đội ngũ tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ Por Tek Tung, một số người đã lập tức nhảy xuống nước để cứu cô bé. Họ nhanh chóng đưa cô bé lên bờ và chuẩn bị đưa cô đi cấp cứu tại Bệnh viện Ang Thong.
Một tình nguyện viên 46 tuổi từ tỉnh Ang Thong kể lại: "Khi tôi đi ngang qua và thấy cô bé đứng khóc ở mép cầu, tôi liền thông báo cho cảnh sát thành phố Ang Thong. Cùng với nhân viên cứu hộ, chúng tôi cố gắng đàm phán, nhưng không kịp. Cô bé đã nhảy xuống sông trước sự kinh hoàng của mọi người".
Anh Pao, 24 tuổi, người đàn ông đã nhảy xuống nước để cứu cô bé, chia sẻ: "Khi tôi nhìn thấy tình huống này, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn và chuẩn bị sẵn sàng nhảy xuống. Khi cô bé nhảy, tôi cũng không chần chừ, lập tức lao xuống nước cùng các tình nguyện viên. Tôi cố gắng động viên cô bé rằng mỗi người đều có những khó khăn riêng, nhưng không nên lựa chọn cách giải quyết cực đoan như vậy".
Một tình nguyện viên khác, anh Ơi, 23 tuổi, cho biết: "Khi tôi chuẩn bị nhảy xuống nước để cứu cô bé, tôi bị một mảnh kính cắt nhẹ vào chân. Dù vậy, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã giúp cô bé đứng dậy và thoát khỏi nguy hiểm".