Vòng quanh thế giới

Thấy mẹ vào nhà nghỉ, con trai gọi cảnh sát thì phát hiện vụ ngoại tình gây chấn động

Hoài Thương

Con trai vì lo lắng cho sự an toàn của mẹ đã vô tình phơi bày mối quan hệ ngoại tình kéo dài nhiều năm của bà.

Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa được Tòa án quận Đài Nam (Đài Loan) xét xử, khi một người con trai vì lo lắng cho sự an toàn của mẹ đã vô tình phơi bày mối quan hệ ngoại tình kéo dài nhiều năm của bà.

Theo nội dung bản án, ông Zhiming (tên đã được thay đổi) và vợ là bà Chunjiao chung sống gần 50 năm và có một người con trai. Tuy nhiên, từ năm 2021, bà Chunjiao bị cáo buộc duy trì mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông họ Vương, tên Axiang. Hai người không chỉ thường xuyên trao đổi tin nhắn mang nội dung mập mờ, công khai, mà còn hai lần cùng nhau ra vào một nhà nghỉ tại Đài Nam vào tháng 1 và tháng 3 năm 2025.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Đỉnh điểm vụ việc xảy ra vào tháng 3/2025, khi con trai của hai vợ chồng tận mắt chứng kiến mẹ mình lên xe của Axiang và đến nhà nghỉ. Ban đầu, anh cho rằng mẹ mình có thể đang bị lừa đảo nên đã gọi cảnh sát đến hỗ trợ. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, họ xác nhận giữa bà Chunjiao và Axiang đã có hành vi "không đứng đắn, gây phản cảm". Sự việc này khiến ông Zhiming chính thức đệ đơn kiện Axiang xâm phạm quyền vợ chồng, yêu cầu bồi thường 510.000 Đài tệ (khoảng 438,2 triệu đồng) vì tổn thất tinh thần.

Tại phiên tòa, Axiang phủ nhận việc đến nhà nghỉ cùng bà Chunjiao vào tháng 1, đồng thời cho rằng lần xuất hiện vào tháng 3 chỉ nhằm tìm nơi yên tĩnh để "trò chuyện", không có hành vi sai trái. Ông cũng cho rằng các đoạn hội thoại LINE và hình ảnh từ camera hành trình là bằng chứng thu thập trái phép, không nên được chấp nhận trước tòa.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử không chấp nhận lập luận này. Thẩm phán cho biết lời khai của người con trai - nhân chứng trực tiếp có độ tin cậy cao, bởi anh không có động cơ bịa đặt hay cố tình vu khống mẹ mình. Ngoài ra, bà Chunjiao cũng đã chủ động thú nhận sự việc với chồng và con trai, đồng thời cho phép xem lại các đoạn hội thoại LINE.

Tòa án nhận định rằng trong các vụ việc vi phạm hôn nhân, hành vi thường diễn ra kín đáo, việc thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Việc ông Zhiming tiếp cận nội dung trò chuyện chỉ gây ảnh hưởng rất nhỏ đến quyền riêng tư của Axiang và vẫn có giá trị pháp lý. Nội dung tin nhắn thể hiện sự mập mờ rõ rệt, thậm chí có lời nhắc “nhớ xóa tin nhắn”, kết hợp với việc hai người cùng ra vào nhà nghỉ vào đêm khuya, đủ cơ sở để khẳng định mối quan hệ đã vượt xa giới hạn giao tiếp xã hội thông thường.

Sau khi cân nhắc thân phận, điều kiện kinh tế của các bên và thực tế ông Zhiming cùng vợ đã chung sống gần nửa thế kỷ nhưng lại tan vỡ hôn nhân ở tuổi xế chiều, Tòa án quận Đài Nam tuyên buộc Axiang phải bồi thường cho ông Zhiming 400.000 Đài tệ (khoảng 342 triệu đồng) tiền tổn thất tinh thần. 

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình kháng cáo.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI