Vòng quanh thế giới

Thấy bầy chó hoang tụ tập ở ruộng mía, người dân bàng hoàng sau khi đến kiểm tra

Thanh Phúc

Sự việc đã khiến người dân khu vực vô cùng hoang mang.

Ngày 14/12/2025, dư luận Thái Lan rúng động trước thông tin lực lượng chức năng phát hiện một thi thể trong tình trạng không toàn vẹn tại huyện Mae Peun, tỉnh Nakhon Sawan. Nạn nhân được tìm thấy trong một ruộng mía hẻo lánh, cơ thể không có phần đầu, phần thân dưới không mặc quần áo, chỉ còn chiếc áo sọc xanh, trắng. Vụ việc ngay lập tức đặt ra nhiều nghi vấn về nguyên nhân tử vong, giữa ranh giới mong manh của một cái chết do bệnh lý và khả năng án mạng.

Thấy bầy chó hoang tụ tập ở ruộng mía, người dân bàng hoàng sau khi đến kiểm tra Ảnh 1

Theo xác nhận của Đại tá cảnh sát Phanupong Karakol, Trưởng đồn cảnh sát Mae Peun, thi thể được phát hiện tại khu vực xã Mae Peun, gần ruộng mía của người dân. Cách hiện trường khoảng 100 mét, lực lượng chức năng thu giữ một bao thuốc lá cùng thẻ căn cước, qua đó xác định nạn nhân là ông Nanthachai, 55 tuổi. Thời điểm phát hiện cho thấy nạn nhân đã tử vong khoảng 4 ngày trước đó.

Đáng chú ý, phần đầu của nạn nhân được tìm thấy trước đó, vào ngày 11–12/12, trong một lùm tre cách nơi phát hiện thi thể hơn 1 km. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu không ghi nhận dấu hiệu bị tấn công hay vật lộn, khu vực xung quanh hiện trường cũng không có biểu hiện xáo trộn. Pháp y sơ bộ cho thấy các dấu hiệu suy tuần hoàn ban đầu, nhiều khả năng xuất phát từ bệnh lý nền của nạn nhân.

Thấy bầy chó hoang tụ tập ở ruộng mía, người dân bàng hoàng sau khi đến kiểm tra Ảnh 2

Theo thông tin từ cảnh sát, ông Nanthachai có tiền sử bệnh động kinh và thường xuyên uống rượu. Việc đột ngột ngừng uống rượu có thể gây ra các cơn co giật nguy hiểm, dẫn đến tử vong. Một số giả thuyết cho rằng nạn nhân đã qua đời trước, sau đó bị động vật hoang dã, nhiều khả năng là chó hoang, gặm và tha đi nơi khác. Thực tế, khi người dân phát hiện thi thể, xung quanh có một đàn chó vây quanh khu vực ruộng mía.

Tuy nhiên, những nghi vấn chưa dừng lại ở đó. Ngày 13/12, phóng viên có mặt tại hiện trường ghi nhận con đường dẫn vào ruộng mía là lối đi nhỏ, chỉ xe dẫn động bốn bánh mới tiếp cận được. Khu vực này thưa thớt dân cư, chủ yếu là đất canh tác mía và ngô, rất ít người qua lại. Một số người dân địa phương cho rằng cái chết của ông Nanthachai khó có thể chỉ do bệnh lý. Tại một điểm được cho là nơi người dân thắp hương làm lễ, phóng viên ghi nhận có ba búi tóc và vết máu còn sót lại trên nền đất cát, làm dấy lên nghi vấn về hành vi bạo lực.

Ông Boonyeun Thaweelap, trưởng thôn Moo 12, xã Mae Phet, cho biết chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. “Có quá nhiều chi tiết bất thường. Có thể là bệnh lý, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị sát hại”, ông nói, đồng thời xác nhận nạn nhân mắc bệnh động kinh và lệ thuộc rượu.

Nghi vấn càng được đẩy lên cao khi con gái 25 tuổi của ông Nanthachai, trong cuộc trao đổi với phóng viên tại ngôi chùa nơi lưu giữ thi hài, bày tỏ niềm tin rằng cha mình đã bị sát hại. Cô cho rằng khu vực ruộng mía vốn chỉ có nông dân lui tới, khó xảy ra việc nạn nhân tử vong đơn thuần mà không có yếu tố tác động bên ngoài. Gia đình cũng cung cấp thêm manh mối về chiếc xe máy của nạn nhân đã biến mất sau một lần ông lái xe trong tình trạng say xỉn cách đây nửa tháng. Ngoài ra, một người đàn ông thường xuyên uống rượu cùng ông Nanthachai đã được gia đình nhắc tên như một nghi vấn cần làm rõ.

Thấy bầy chó hoang tụ tập ở ruộng mía, người dân bàng hoàng sau khi đến kiểm tra Ảnh 3

Trước hàng loạt chi tiết trái chiều, cảnh sát cho biết sẽ chờ kết luận chính thức từ khoa pháp y Bệnh viện Sawang Pracharak trước khi khép lại vụ việc. Dù cơ quan chức năng tạm thời chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm, vụ án vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, buộc dư luận tiếp tục chờ đợi một kết luận thuyết phục và minh bạch từ quá trình điều tra.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI