Vòng quanh Thế giới

Thất nghiệp 3 tháng về mở sạp bán đồ ăn, vài ngày sau cô gái khóc lóc nức nở: 'Đi làm vẫn sướng hơn

Thiên An
Chia sẻ

Mới đây, câu chuyện cô gái 25 tuổi người Tứ Xuyên khóc lóc suy sụp kể về khó khăn khi kiếm sống đã vọt lên hot search mạng xã hội Trung Quốc.

Theo truyền thông đưa tin, nhân vật chính trong câu chuyện là Lan Yuwen, cô gái sinh năm 1998 đến từ một ngôi làng nhỏ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Yuwen kể,  cô và em gái sinh đôi của mình sinh ra trong một gia đình bình thường. Nhưng cả 2 chị em đều rất nỗ lực học tập, đỗ đại học vì họ hiểu học hành là con đường dễ nhất và ngắn nhất để thành công.  

Thất nghiệp 3 tháng về mở sạp bán đồ ăn, vài ngày sau cô gái khóc lóc nức nở: 'Đi làm vẫn sướng hơn Ảnh 1
Video Lan Yuwen khóc lóc chia sẻ những khó khăn về hành trình kiếm sống của mình 

Tháng/2020, sau khi tốt nghiệp đại học, Lan Yuwen đã thành công tìm được việc làm trong lĩnh vực truyền thông ở Thành Đô với mức lương 7.000 NTD/tháng (khoảng 23 triệu đồng). Nhưng thật không, biến cố đã xảy ra vào cuối năm 2022 khi công ty của cô buộc phải đóng cửa và đẩy Yuwen vào cảnh thất nghiệp.  

Dù đã cố gắng tìm thêm một số công việc khác ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc nhưng thời điểm đó hành trình tìm kiếm việc làm mới của Yuwen không hề suôn sẻ.  

Sau 3 tháng sống cầm cự vì thất nghiệp, Yuwen quyết định mở một gian hàng để bán đồ ăn. Thời điểm mới mở sạp hàng ở gần cổng trường, Lan Yuwen cho biết doanh thu khá ổn, cô chỉ nghỉ ngày mưa và cuối tuần khi học sinh không đi học.  

Thất nghiệp 3 tháng về mở sạp bán đồ ăn, vài ngày sau cô gái khóc lóc nức nở: 'Đi làm vẫn sướng hơn Ảnh 2
Sạp hàng đồ ăn của cô gái 

Tuy nhiên, có những ngày cô chỉ kiếm được đủ vốn khiến Lan Yuwen chán nản. Những khó khăn từ công việc trở thành lí do khiến Lan Yuwen tuyệt vọng. Cô gái kể, để chuẩn bị đồ ăn, cô phải dậy từ 5h để chuẩn bị nguyên liệu, trong quá trình dựng sạp sẽ gặp nhiều vấn đề khẩn cấp. Trong khi đó, áp lực về việc tự nuôi sống bản thân, rồi vấn đề trả tiền thuê nhà đắt đỏ lúc nào cũng đè nặng trong đầu cô gái trẻ.  

Cuối cùng, Lan Yuwen kết luận tính ra so với việc đứng ra mở hàng thì công việc đi làm thuê trước kia vẫn sướng và đỡ vất vả hơn nhiều.  

Thất nghiệp 3 tháng về mở sạp bán đồ ăn, vài ngày sau cô gái khóc lóc nức nở: 'Đi làm vẫn sướng hơn Ảnh 3
Câu chuyện Lan Yuwen khóc nức nở khi kể về khó khăn của mình lên hẳn No.1 tìm kiếm nóng trên mạng xã hội của Trung Quốc. 

Câu chuyện cô gái 25 tuổi khóc lóc chia sẻ về những khó khăn của mình bất ngờ thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thậm chí lọt top tìm kiếm nóng trên Weibo. Chỉ trong ít ngày, số người theo dõi cô gái đã tăng từ 5 người lên hơn 300 người. Nhiều người đều cho rằng việc bị thất nghiệp đã khiến người trẻ cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngoài ra, họ cũng cảm ơn Lan Yuwen vì cho thấy cái nhìn thực tế của việc từ bỏ công việc văn phòng để tìm kiếm những công việc khác là không hề dễ dàng như tưởng tượng.  

Nói với truyền thông, Lan Yuwen việc mở sạp bán hàng là một lựa chọn ngắn hạn cấp bách để giải quyết tình trạng thất nghiệp, cô vẫn muốn làm việc trong ngành truyền thông ở tương lai.  

Xem thêm: El Nino sắp quay trở lại, thế giới đối mặt với nắng nóng kỷ lục trong năm 2023

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất