Vòng quanh Thế giới

Thanh niên bỗng dưng bị chặn lại đánh ghen nhầm vì 'tưởng là người yêu mới của bạn gái cũ'

Song Long
Chia sẻ

Người đàn ông bị một kẻ lạ mặt lao vào cắn "oan" hơn 10 lần vì nhầm anh là người yêu mới của bạn gái cũ, khiến nạn nhân gặp thương tích.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vụ tấn công xảy ra ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang khiến nạn nhân họ Huang bị thương tích và mất việc làm.

Kẻ tấn công họ Ye đã bị cảnh sát bỏ tù 13 ngày. Nhưng nạn nhân cho biết anh sẽ nộp đơn lên cảnh sát đề nghị xem lại hình phạt mà anh cho rằng "quá nhẹ tay" với Ye.

Các ngón tay, cánh tay và khuôn mặt của nạn nhân vẫn mang những vết sẹo của vụ tấn công hai tháng sau khi vụ việc xảy ra.

Trước đó, tối 30/9, khi đang điều khiển ô tô trong khu chung cư, anh bắt gặp Ye và một người phụ nữ đang dắt chó cưng đi dạo. Ye bỗng dưng tiến đến chặn xe của Huang.

Huang cho biết anh đã rất ngạc nhiên khi Ye cố mở cửa bên phụ, nhưng nó đã bị khóa. Khi Huang mở cửa kính xe để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, Ye đột nhiên chui vào, siết cổ Huang, cắn liên tục vào cổ, tai, mặt và mũi anh. Ye cũng ném điện thoại di động của Huang ra khỏi xe.

Huang cho biết anh không thể chống trả vì lúc đó đang thắt dây an toàn.

Nam thanh niên bị thương sau vụ đánh ghen nhầm.

“Hắn ta không thèm nghe những gì tôi nói. Anh ta chỉ cắn tôi. Cũng may tôi biết chút phòng vệ, che yết hầu lại, nếu không tôi có thể đã mất mạng. Tôi không biết anh ta là ai. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta", Huang nói.

Cuộc tấn công kéo dài khoảng 6 phút cho đến khi người phụ nữ mở cửa cho Huang, tạo điều kiện cho anh chạy khỏi xe.

Huang nhặt điện thoại di động của mình trên mặt đất và gọi cảnh sát. Ye đã cố gắng giành giật chiếc điện thoại và hai người bắt đầu ẩu đả. "Anh ta xé toạc quần của tôi", nạn nhân kể.

Ye khai với cảnh sát rằng anh ta nhầm tưởng Huang là bạn trai hiện tại của bạn gái cũ.

Huang cho biết anh nhận công việc mới vào đầu tháng 9, tuy nhiên, do những vết thương trong vụ tấn công, anh đã phải bỏ việc.

Anh cũng phải hủy tiệc đính hôn dự định tổ chức vào ngày 5/10 và mất 100.000 tệ (15.714 USD) phí bồi thường cho nhà hàng.

Sau sự việc, Ye đã không xin lỗi anh nạn nhân và cũng chẳng bồi thường.

“Hình phạt quá nhẹ. Tôi sẽ khiếu nại lên cơ quan chức năng để xem xét hành chính về mức phạt này. Sau đó, tôi sẽ kiện anh ta”, Huang bức xúc nói.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất