Một vụ trộm hy hữu tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười vì mức độ "thiếu chuyên nghiệp" của kẻ gian. Thay vì lấy đi sợi dây chuyền vàng trị giá hàng chục triệu đồng, tên trộm lại mất công tháo… vòi nước trong nhà mang theo.
Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 24/1, một người phụ nữ họ Vương trở về căn nhà cũ của gia đình tại khu vực nông thôn thuộc thành phố Đạt Châu, sau thời gian dài không có người sinh sống. Khi vừa mở cửa, cô bàng hoàng phát hiện cửa sổ và cửa chính bị cạy phá, bên trong nhà đồ đạc lộn xộn, rõ ràng đã có kẻ đột nhập.
Ban đầu, điều khiến chị Vương lo lắng nhất là sợi dây chuyền vàng nặng khoảng 10 gram mà cô để lại trong nhà. Với giá vàng hiện tại, món trang sức này được ước tính có giá trị lên tới khoảng 50 triệu đồng Việt Nam. Thế nhưng, khi kiểm tra lại, chị không khỏi ngạc nhiên khi sợi dây chuyền vẫn nằm nguyên tại chỗ.
Ngược lại, vật duy nhất bị lấy đi lại là chiếc vòi nước trong nhà, bị tháo rời một cách khá "kỳ công". "Có lẽ vì sợi dây chuyền trông cũ nên tên trộm tưởng là đồ giả, không đáng giá nên bỏ qua", chị Vương hài hước suy đoán. Chứng kiến cảnh nhà bị lục tung chỉ để mất… một chiếc vòi nước, nữ chủ nhà không nhịn được cười và nhận xét kẻ gian "quá thiếu chuyên nghiệp".
Sau khi phát hiện vụ việc, chị Vương đã nhanh chóng trình báo cảnh sát. Lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết, lập hồ sơ và tiến hành điều tra, đồng thời mở rộng rà soát xem có hộ dân nào trong khu vực bị ảnh hưởng hay không.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra làn sóng bình luận hài hước. Nhiều người đùa rằng: "Chắc nhà tên trộm đang hỏng vòi nước nên mới ưu tiên mang cái đó về" hay "May mà trộm không chuyên nghiệp, nếu không thì chủ nhà đã khóc ròng rồi".
Dù mang màu sắc hài hước, vụ việc cũng là lời nhắc nhở về vấn đề an ninh tại các khu nhà bỏ trống lâu ngày, đặc biệt ở vùng nông thôn, nơi thường ít người qua lại và dễ trở thành mục tiêu của kẻ gian.