Một nữ ca sĩ dòng nhạc Luk Thung của Thái Lan không khỏi bàng hoàng sau khi chiếc ô tô của cô bất ngờ bị cành dừa lớn rơi trúng, xuyên qua kính xe. Điều đáng nói, trước khi rời đi, cô đã cẩn thận quan sát xung quanh và lựa chọn vị trí đỗ mà bản thân cho là an toàn nhất.
Ngày 13/8, mạng xã hội Thái Lan xôn xao trước bài đăng của nữ ca sĩ Baibon Saengthong, người được biết đến qua các ca khúc thuộc dòng nhạc Luk Thung. Trong hình ảnh được cô chia sẻ, một chiếc sedan màu đen đỗ gần hàng cây dừa xuất hiện với phần kính xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Một cành dừa lớn rơi xuống, xuyên qua cửa kính và mắc lại theo phương thẳng đứng, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi giật mình.
Đính kèm hình ảnh, Baibon Saengthong viết một câu đầy châm biếm: “Tháng này là tháng may mắn của tôi”. Câu nói nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự cố xảy ra theo cách không ai có thể lường trước.
Theo lời nữ ca sĩ, đây là lần thứ hai cô gặp tai nạn trong thời gian gần đây. Vào ngày xảy ra sự việc, cô vẫn lái xe đi làm như thường lệ, thậm chí vừa di chuyển vừa hát. Khu vực nơi cô làm việc có khá nhiều cây dừa nên khi tìm chỗ đỗ, cô đặc biệt thận trọng và cố gắng lựa chọn vị trí có ít cây nhất.
Trước khi xuống xe, Baibon còn quan sát sang trái, sang phải để kiểm tra xung quanh, nhằm bảo đảm chiếc xe không nằm trong khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, dù đã chủ động phòng tránh, cô vẫn không thể ngờ một cành dừa lại bất ngờ rơi xuống đúng vị trí chiếc xe đang đỗ.
Sau sự cố, nữ ca sĩ quyết định thực hiện một số nghi thức theo tín ngưỡng cá nhân để cầu bình an. Cô đi làm lễ cúng dường, thực hiện nghi thức tắm rửa và nhờ một nhà sư ban phước bằng nước thánh. Baibon hy vọng những điều không may sẽ sớm qua đi và bản thân không tiếp tục gặp thêm sự cố.
Bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ người hâm mộ. Không ít người bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến hình ảnh cành dừa xuyên qua kính xe, đồng thời cho rằng cô khá may mắn khi không có mặt bên trong vào thời điểm tai nạn xảy ra.
Bên cạnh những lời hỏi thăm, một số cư dân mạng còn chú ý đến biển số xe 1484 Yasothon và hài hước cho rằng đây có thể là “con số may mắn” sau sự cố. Một số người thậm chí tìm kiếm biển số với hy vọng thử vận may của mình.
Tai nạn của Baibon Saengthong cũng khiến nhiều người nhận ra những tình huống bất ngờ có thể xảy ra ngay cả khi người lái xe đã chủ động kiểm tra và lựa chọn vị trí đỗ cẩn thận. Với nữ ca sĩ, điều cô mong muốn lúc này có lẽ chỉ đơn giản là chuỗi sự cố không may sẽ dừng lại và những ngày phía trước thực sự trở thành “tháng may mắn” như lời cô chia sẻ.