Rạng sáng 12/2/2026, vào khoảng 1 giờ, Đồn Cảnh sát Bang Bua Thong (tỉnh Nonthaburi, Thái Lan) nhận được tin báo về một vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng xảy ra trên đường Kanchanaphisek, hướng ra ngoại ô, gần cầu vượt kênh Bang Phraek, thuộc phường Bang Rak Pattana. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng đội cứu hộ Quỹ Ruam Katanyu và bác sĩ pháp y từ Viện Khoa học Pháp y để tiến hành điều tra, khám nghiệm.
Tại khu vực sát dải phân cách, thi thể một nam thanh niên 26 tuổi, được xác định là anh Narin (đã thay đổi tên), được phát hiện trong tình trạng nằm bất động. Cách đó không xa là chiếc xe máy Yamaha Grand Filano màu đen, biển kiểm soát Bangkok, bị hư hỏng nặng phần đầu. Trên mặt đường xuất hiện một vệt phanh kéo dài khoảng 10 mét, cho thấy phương tiện đã trượt một quãng trước khi dừng lại.
Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có một chiếc túi đựng bình giữ nhiệt. Trên thân bình khắc laser hình ảnh của nạn nhân kèm dòng chữ “Chúc mừng ngày Valentine”. Món quà được cho là vừa được bạn gái anh trao tặng trước đó không lâu, trong buổi gặp mặt tại một địa điểm giải trí.
Theo lời kể của ông Thanawit (đã thay đổi tên), một nhân chứng di chuyển phía sau xe nạn nhân vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh Narin đang điều khiển xe máy thì bất ngờ lao vào một ổ gà trên mặt đường. Cú va chạm khiến xe mất lái, lật nghiêng và trượt dài. Ông khẳng định không có phương tiện nào khác va chạm hay liên quan đến vụ việc.
Bạn gái của nạn nhân, chị Jiratchaya (32 tuổi, đã thay đổi tên), cho biết trước đó cả hai vừa rời một quán bar tại quận Bang Yai. Trước khi chia tay, chị đã trao cho bạn trai món quà Valentine sớm là chiếc bình giữ nhiệt có khắc hình anh. Sau đó, mỗi người trở về nhà riêng. Không lâu sau, chị nhận được tin dữ về vụ tai nạn và lập tức có mặt tại hiện trường.
Khi đến nơi, người phụ nữ không giấu được sự bàng hoàng và đau đớn. Chị bật khóc nức nở bên thi thể bạn trai, phải nhờ đến sự hỗ trợ và trấn an từ các nhân viên cứu hộ. Hình ảnh món quà Valentine còn nguyên trong cốp xe càng khiến không khí tại hiện trường thêm phần xót xa.
Bước đầu, cảnh sát nhận định nguyên nhân vụ tai nạn có thể do nạn nhân mất lái sau khi cán phải ổ gà trên đường. Không có dấu hiệu va chạm với phương tiện khác. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát hình ảnh từ các camera giám sát gần khu vực nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc.
Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho Quỹ Ruam Katanyu vận chuyển đến Viện Pháp y để tiến hành khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra theo quy định.