Một tảng đá có hình dạng giống con ếch bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của người dân tại tỉnh Kalasin (Thái Lan) khi trên bề mặt của nó xuất hiện những vệt vàng lạ sau dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người tin rằng hiện tượng kỳ lạ này có thể mang lại may mắn và tài lộc.
Ngày 12/3, tại một cửa hàng tạp hóa lâu năm nằm trên đường Ananrak, thuộc khu vực trung tâm thành phố Kalasin, huyện Mueang, tỉnh Kalasin, không khí mua bán trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngoài việc ghé mua các mặt hàng thiết yếu, nhiều người còn tò mò đến chiêm ngưỡng “Ếch khổng lồ”, tên gọi mà chủ cửa hàng đặt cho một tảng đá có hình dạng giống con ếch được đặt trang trọng bên trong cửa hàng.
Chủ nhân của tảng đá đặc biệt này là ông Kamol Suphakwanich, thường được người dân địa phương gọi là “Sia Kamol”. Ông đặt tảng đá trong cửa hàng như một vật linh thiêng, đồng thời sẵn sàng cho khách đến tham quan hoặc chạm tay cầu may bất cứ lúc nào.
Ông Thitipong (70 tuổi), một khách quen của cửa hàng, cho biết lần đầu nhìn thấy tảng đá, ông vô cùng ngạc nhiên bởi hình dạng của nó giống hệt một con ếch. Theo ông, từ phần đầu, miệng, cằm cho đến đôi mắt và chân đều mang đường nét tự nhiên như một sinh vật thật. Bề mặt tảng đá cũng nhẵn mịn bất thường.
“Trong suốt cuộc đời, tôi chưa từng thấy tảng đá nào có hình dạng như vậy. Có thể đây là một dạng đá tự nhiên hiếm gặp, thậm chí có khả năng là thiên thạch”, ông Thitipong chia sẻ.
Tuy nhiên, điều khiến ông và nhiều người khác kinh ngạc hơn là sự thay đổi gần đây trên bề mặt tảng đá. Theo lời kể của chủ cửa hàng, sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, những vệt và chấm màu vàng bắt đầu xuất hiện trên phần đầu và lưng “con ếch”. Các dấu vết này ngày càng rõ rệt, khiến tảng đá trông nổi bật hơn. Vào ban đêm, khi ánh đèn chiếu vào, nó thậm chí tạo cảm giác như đang phát sáng.
Ông Kamol cho biết ông sở hữu tảng đá này khoảng 15 năm trước. Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm ông cho sửa chữa hệ thống mương thoát nước bị tắc trước cửa hàng. Trong quá trình đào sửa, nhóm thợ phát hiện một hang nhỏ bên dưới, nơi có khoảng 20 con cóc lớn sinh sống.
Cho rằng đây là những con cóc đặc biệt, ông đã yêu cầu công nhân cẩn thận đưa chúng ra khỏi hang mà không gây thương tích. Sau khi công việc hoàn tất, ông còn cải tạo khu vực xung quanh để đàn cóc có thể tiếp tục sinh sống tự nhiên.
Một thời gian sau, khi đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành do bệnh tim, ông Kamol được một người quen mang đến bán một tảng đá lạ nặng khoảng 60kg với giá 10.000 baht. Bị thu hút bởi hình dạng độc đáo của nó, ông quyết định mua lại ngay lập tức.
Sau đó, ông đặt tên cho tảng đá là “Đá Vua Ếch”. Theo ông, trong tín ngưỡng của người Hoa, ếch và cóc thường được xem là biểu tượng của sự giàu có, trường thọ và may mắn. Nhiều gia đình và cửa hàng kinh doanh thường đặt tượng cóc hoặc ếch ba chân để thu hút tài lộc và cải thiện phong thủy.
“Từ khi mang ‘Đá Vua Ếch’ về thờ cúng trong cửa hàng, tôi thường xuyên lau rửa bằng nước sạch và dâng lễ mỗi tuần. Sau đó, sức khỏe của tôi dần cải thiện. Tôi chỉ phải phẫu thuật tim một lần và không cần thêm thủ thuật nào khác. Công việc kinh doanh cũng ổn định hơn trước”, ông Kamol kể.
Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trong khu vực, khiến nhiều người hiếu kỳ tìm đến tận mắt chiêm ngưỡng tảng đá đặc biệt. Một số người còn tin rằng những dấu vàng mới xuất hiện là dấu hiệu của điềm lành.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người khi đến đây còn đặt tay lên tảng đá để cầu may. Đặc biệt, không ít người cố gắng quan sát các đường vân trên lưng “con ếch” để liên tưởng đến những con số may mắn nhằm thử vận trong kỳ quay xổ số sắp diễn ra vào ngày 16/3.
Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện xoay quanh “Đá Vua Ếch” chủ yếu mang yếu tố tín ngưỡng cá nhân. Tuy nhiên, hiện tượng kỳ lạ này vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương cũng như du khách hiếu kỳ.