Ông Chen, tài xế giao hàng của Lalamove tại huyện Hải Nhai, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, mới đây đã đến trình báo cảnh sát sau khi nhận ra mình trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn.
Theo chương trình “Mắt Vàng 1818” của Đài truyền hình Chiết Giang, ông Chen bắt đầu nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ vào tháng 4. Người này tự xưng là nhân viên một quỹ đầu tư tư nhân tại Thượng Hải và mời ông tham gia giao dịch chứng khoán.
Ban đầu, ông Chen khá cảnh giác. Tuy nhiên, sau khoảng một tháng liên lạc, người đàn ông này dần tạo được lòng tin. Đến tháng 5, đối tượng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn: chuyển tiền sang một ứng dụng giao dịch chứng khoán khác để được hưởng mức phí thấp hơn.
Tin lời, từ ngày 14 đến 19/5, ông Chen thực hiện 6 lần chuyển khoản vào một tài khoản doanh nghiệp không quen biết tại tỉnh Thiểm Tây. Các khoản tiền lần lượt là 1,89 triệu, 2 triệu, 500.000, 1,7 triệu, 1,2 triệu và 600.000 nhân dân tệ.
Tổng cộng, ông đã chuyển 7,89 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 27 tỷ đồng.
Điều khiến vụ việc gây chú ý là số tiền trên không phải tài sản có được trong thời gian ngắn. Ông Chen đã dành hơn 20 năm để tích góp từng khoản nhỏ. Thời trẻ, ông từng kinh doanh một cửa hàng phụ kiện quần áo và kiếm được vài triệu nhân dân tệ. Sau đó, ông chuyển sang làm nghề giao hàng, đồng thời tích lũy tài sản từ tiền tiết kiệm và lãi ngân hàng.
Ông Chen có lối sống đặc biệt tiết kiệm. Ông không hút thuốc, không uống rượu, hạn chế giao tiếp và thường trở về nhà muộn để ăn những bữa cơm đơn giản. Quần áo ông mặc có giá chỉ vài nhân dân tệ, trong khi giày chủ yếu là đồ cũ được con trai cho lại.
“Tiết kiệm tiền thực chất là một sở thích cá nhân. Có người thích xe sang, đồng hồ đắt tiền, còn tôi không thích những thứ đó”, ông Chen chia sẻ.
Thế nhưng, toàn bộ khoản tiền dành dụm ấy đã nhanh chóng biến mất. Sau khi nhận được khoản chuyển cuối cùng, đối tượng lừa đảo nhắn một câu khiến ông Chen lập tức nghi ngờ: “Cảm ơn ông, ông là khách hàng lớn nhất mà tôi từng có”.
Không lâu sau, ứng dụng giao dịch mà ông sử dụng không thể truy cập, tài khoản mạng xã hội cũng bị báo cáo vì hoạt động bất thường. Lúc này, ông mới nhận ra mình đã bị lừa và lập tức trình báo cảnh sát.
Cơ quan chức năng Chiết Giang đã mở cuộc điều tra. Cảnh sát đồng thời cảnh báo người dân không tải các ứng dụng đầu tư từ những đường link không rõ nguồn gốc, đặc biệt cảnh giác với lời mời sử dụng “tài khoản nội bộ” hoặc cam kết giao dịch an toàn để được hưởng phí thấp.