Nhân ngày quốc tế phụ nữ, phóng sự đặc biệt về những nữ “thiên thần hói” đang chiến đấu mỗi ngày tại tâm dịch Vũ Hán nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Cách đây hơn nửa tháng, một mẩu tin tức về việc “Viện trợ cạo tóc cho những nữ bác sĩ/y tá đến viện trợ tại Vũ Hán” đã gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Có những lời khen ngợi và cũng có lời phản đối. Ngưu Viện - một nữ y tá nằm trong đội ngũ cứu trợ tại Vũ Hán không quan tâm lắm đến cuộc tranh cãi này. Trước khi đi, cô đã tìm kiếm hình ảnh những nữ minh tinh khi cạo trọc trông sẽ như thế nào và có phần sợ hãi.
“Có người bảo, chúng tôi cạo trọc là một cách làm dáng, tôi cảm thấy rất khó chịu” Mao Gia Nguyệt - một nữ y tá vừa mới trải qua sinh nhật tuổi 25 tại Vũ Hán chia sẻ: “Đối với phụ nữ, mái tóc quan trọng thứ hai sau khuôn mặt, nếu không phải bị bắt buộc, ai muốn cạo đi chứ?”.
“Hai ngày đầu tiên sau khi chúng tôi đến, chúng tôi đã được huấn luyện việc mặc và cởi quần áo bảo hộ, phần đầu thường mất thời gian vì tóc rất vướng víu. Khi ấy, chúng tôi còn đùa rằng chỉ cần cạo trọc là được..”, Mao Gia Nguyệt cười, cô nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa.
Nhưng trò đùa này nhanh chóng trở thành một chủ đề thảo luận nghiêm túc - vì virus dễ dàng dính trên tóc, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Ngoài ra, khi đi ra khỏi khu vực cách ly và cởi quần áo bảo hộ, những người có tóc dài sẽ mất thời gian trong việc khử trùng hơn. Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn, Mao Gia Nguyệt và các đồng nghiệp thực sự đã phải cạo trọc. Cô kể chuyện này với bạn trai, và điều bất ngờ là bạn trai đã cạo trọc để cô đỡ buồn.
“Anh cùng em chờ tóc của hai đứa dài ra”, anh nói. Mao Gia Nguyệt đã khóc khi nhìn thấy cái đầu hói của bạn trai: “Khi hết bệnh trở về, chúng tôi sẽ cùng nhau chụp ảnh cưới”.
Hà Nãi Ninh - y tá trưởng của khu cách ly những bệnh nhân nhiễm bệnh chia sẻ: “Nhiều bệnh nhân chúng tôi tiếp quản thậm chí không thể tự mình đi tiểu, khi chăm sóc cần sự kiên nhẫn và cẩn thận..”. “Chuyện này không có gì đáng xấu hổ, đây là vì công việc và sự an toàn của bản thân” Hà Nãi Ninh sờ lên đầu, sau hơn nửa tháng, cô đã có một lớp tóc mỏng. “Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ chấm dứt sớm, tôi cũng muốn tóc mình mọc sớm hơn”.


Trong những nữ “thiên thần hói” này có những người đã bước qua tuổi trung niên, có những người chỉ mới đôi mươi, còn đang say đắm trong tình yêu. Nhưng họ đã dũng cảm lựa chọn bỏ tất cả để hi sinh vì lợi ích của mọi người.