Vòng quanh Thế giới

Tâm sự của nàng tiên cá mang chiếc đuôi hơn 2000 USD

Song Long
Chia sẻ

Felicia Flaherty đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành “nàng tiên cá” cách đây 8 năm.

Sau khi được cấp chứng nhận lặn, cô gái đến từ Maryland, Mỹ đã “tậu” chiếc đuôi đầu tiên. Giờ đây, cô là gương mặt quen thuộc tại các bể bơi trên khắp nước Mỹ và sẵn sàng chi hàng nghìn USD cho một chiếc đuôi hoàn hảo.

“Quy định chung là không ai được mang đuôi quá 2 tiếng. Tôi thường biểu diễn 1 tiếng mỗi ca. Dù nước đã được làm ấm nhưng nhiệt độ của nó không thể so với cơ thể người, nên chúng tôi thường bị lạnh”, cô nói. “Và tôi cần phải đi vệ sinh. Chúng tôi không được ‘giải quyết’ trong bể”.

“Bất cứ khi nào lộn ngược trong bể, nước sẽ tràn vào mũi và tôi thường phải dùng nhiều khăn giấy lau đi, bởi tôi có vấn đề về xoang. Có thể ít ai biết nhưng lúc ở dưới nước, tôi cũng không nhìn thấy gì cả”, cô nói thêm.

Felicia càng thêm nổi tiếng khi cô vừa đăng quang Hoa hậu Tiên cá, một cuộc thi dành cho các “mỹ nhân ngư” xứ cờ hoa.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất