Theo SCMP, một tài xế xe tải Nhật Bản từng sống trong cảnh nghèo khó đã phát hiện mình bị trao nhầm khi sinh và đáng lẽ phải lớn lên trong một gia đình giàu có.
Vụ việc xảy ra từ năm 1953 nhưng được chú ý trở lại trên mạng vào năm 2025, trong bối cảnh xuất hiện nhiều câu chuyện về những đứa trẻ Trung Quốc bị bắt cóc khi còn nhỏ, lớn lên trong gia đình nghèo khó rồi được đoàn tụ với cha mẹ ruột giàu có.
Tháng 11/2013, tòa án phán quyết Bệnh viện San-ikukai tại quận Sumida, Tokyo, phải bồi thường cho người đàn ông 38 triệu yen vì sai sót khiến ông bị trao nhầm với một em bé khác ngay sau khi chào đời.
Sự thật chỉ được phát hiện sau 60 năm, khi những người em trai trong gia đình giàu có không hài lòng với cách anh cả đối xử với cha mình.
Sau khi mẹ qua đời, người anh cả được cho là đã nhận phần thừa kế của cha từ tài sản của mẹ với điều kiện chăm sóc ông. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp chăm nom, người này lại đưa cha vào viện dưỡng lão.
Ba người em trai bắt đầu nghi ngờ anh cả không có quan hệ huyết thống với gia đình vì ngoại hình của anh khác biệt rõ rệt. Họ cũng nhớ lại lời mẹ quá cố kể rằng, sau lần được nhân viên y tế tắm tại bệnh viện, anh cả đã trở về trong bộ quần áo khác.
Năm 2009, ba người em lấy đầu lọc thuốc lá mà anh cả vứt đi để tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy người này không có quan hệ huyết thống với họ.
Sau đó, họ liên hệ bệnh viện và tìm hiểu hồ sơ sinh để xác định danh tính người anh ruột thực sự. Cuộc điều tra cho thấy hai bé trai đã bị trao nhầm ngay sau khi chào đời vào tháng 3/1953. Người đàn ông sau này trở thành tài xế xe tải thực chất là con trai cả của gia đình giàu có, trong khi người được nuôi dưỡng trong gia đình ấy lại là con của một gia đình khác.
Người tài xế lớn lên cùng người phụ nữ mà ông tin là mẹ ruột trong một căn hộ nhỏ, chật chội. Cha nuôi của ông qua đời năm 1955, khi ông mới khoảng 2 tuổi. Người mẹ phải một mình nuôi ông cùng hai người con ruột khác trong hoàn cảnh khó khăn và nhận trợ cấp xã hội.
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông làm việc tại một xưởng nhỏ. Ông tiếp tục học bổ túc vào buổi tối, rồi trở thành tài xế xe tải. Trong khi đó, người được nuôi nhầm trong gia đình giàu có được học tại các trường tư và đại học, sau này trở thành lãnh đạo một công ty bất động sản.
Khi sự thật được làm sáng tỏ, cha mẹ ruột của người tài xế đều đã qua đời. Ông không còn cơ hội gặp lại họ khi còn sống, dù biết mình vốn là con trai của họ.
Trong phiên xét xử năm 2013, tòa án xác định sai sót tại bệnh viện đã tước đi cơ hội được sống trong môi trường kinh tế thuận lợi và tiếp cận nền giáo dục tốt hơn của người đàn ông. Bệnh viện bị yêu cầu bồi thường 38 triệu yen. Theo thông tin được công bố, người đàn ông còn lại trong vụ trao nhầm cũng khởi kiện và thắng kiện.
Khi biết sự thật, người tài xế từng bày tỏ mong muốn có thể quay ngược thời gian về ngày mình chào đời. Ông cho biết mình không thể kìm nước mắt mỗi khi nhìn thấy ảnh cha mẹ ruột, bởi ông chỉ mong được gặp họ khi họ còn sống.
Dù trải qua cú sốc lớn, người đàn ông vẫn bày tỏ lòng biết ơn với người mẹ đã nuôi dưỡng mình. Ông cũng không oán trách người bị trao nhầm vị trí với mình, cho rằng cả hai đều là nạn nhân của sai sót tại bệnh viện.
Câu chuyện gây chú ý bởi chỉ một nhầm lẫn ngay sau khi sinh đã khiến hai người có cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Đến khi sự thật được xác nhận, tiền bạc có thể bù đắp một phần thiệt hại, nhưng không thể trả lại cho người đàn ông những năm tháng đã mất hay cơ hội gặp cha mẹ ruột.
(Nguồn: South China Morning Post, ngày 25/10/2025)